Hành trình 12 ngày đêm truy tìm manh mối, bắt kẻ xâm hại tình dục bé gái trong vườn chuối

Sau 12 ngày đêm từ những manh mối hiếm hoi, lực lượng Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội đã bắt được kẻ xâm hại bé gái 12 tuổi ở bụi chuối gây phẫn nộ dư luận.

Manh mối mù mờ từ chiếc xe Dream, không rõ biển số

Ngày 7/9, một lãnh đạo Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Xuân Tùng (44 tuổi, trú tại xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, Hà Nội) về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Trước đó, tối 23/8, Công an huyện Gia Lâm nhận được thông tin về vụ việc bé gái 12 tuổi đi chơi với cháu gái họ kém 1 tuổi thì bị đối tượng đi xe máy khống chế đưa vào vườn chuối thực hiện hành vi xâm hại tình dục.

Khu vực xảy ra vụ việc rất vắng vẻ.

Khu vực xảy ra vụ việc rất vắng vẻ.

Nhận được tin báo, Công an huyện đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Nhận thấy đây là vụ án phức tạp, gây bức xúc dư luận, Công an huyện Gia Lâm đã lập chuyên án do Thượng tá Phạm Văn Hậu - Trưởng Công an huyện Gia Lâm làm Trưởng ban chuyên án, Thượng tá Nguyễn Văn Đệ - Phó trưởng Công an huyện làm Phó ban thường trực cùng Trung tá Nguyễn Quốc Đồng – Đội trưởng Đội CSHS làm phó ban trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phá án.

Công an huyện Gia Lâm đã huy động tối đa lực lượng với hàng trăm cán bộ, chiến sỹ, trong đó có nhiều cán bộ giỏi, giàu kinh nghiệm tham gia phá án. Các mũi trinh sát tỏa đi khắp nơi hy vọng tìm được manh mối.

Tuy nhiên, hiện trường nơi xảy ra vụ việc là nơi vô cùng vắng vẻ, xảy ra đêm tối ít người qua lại, diễn biến vụ việc diễn ra rất nhanh, không có camera của người dân xung quanh khiến lực lượng phá án gặp muôn vàn khó khăn để xác định nghi phạm.

Bên cạnh đó, khó khăn lớn đó là việc nhận dạng nghi phạm thì chiếc xe máy mà đối tượng đi ở thời điềm gây án là xe máy đi mượn càng khiến lực lượng phá án thêm "đau đầu". Trong khi căn cứ ở hiện trường còn rất mù mờ thì việc tiếp cận nạn nhân càng khó khăn gấp bội phần, bởi lúc này tinh thần cháu bé rất hoảng loạn, sợ hãi.

Vị trí vườn chuối nơi xảy ra sự việc.

Nhờ làm công tác tư tưởng tốt với gia đình, thường xuyên có những liệu pháp tâm lý giúp bé ổn định tinh thần, thông qua gia đình, Công an biết được manh mối ban đầu duy nhất là nghi phạm đi chiếc xe máy Dream, nhưng không rõ biển số xe.

Tiếp tục bám sát nạn nhân, các đặc điểm về dáng người, nghi phạm mặc áo phông tối màu, quần tối màu, đi dép lê, nói giọng Bắc đã hé lộ. Có thêm thông tin quý giá, Công an huyện Gia Lâm đã thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đẩy nhanh việc phá án. Công tác điều tra, phá án càng được duy trì với cường độ cao suốt 12 ngày đêm.

Nhiều tổ trinh sát phải nhiều ngày ăn vội, ngủ vùi để lần mò theo các đầu mối, sàng lọc kỹ càng mọi thông tin dù là những thông tin nhỏ, vụn vặt nhất.

Trung tá Nguyễn Quốc Đồng – Đội trưởng Đội CSHS, Công an huyện Gia Lâm chia sẻ, khó khăn lớn nhất đối với lực lượng tham gia phá án là ban đầu không tìm ra được manh mối cụ thể nào, mọi thứ đều rất chung chung, mơ hồ.

Theo trung tá Đồng, lực lượng đã phải kiên trì rà soát nhiều đối tượng nghi vấn. Đồng thời, cử trinh sát rà soát hàng nghìn xe máy có đặc điểm như mô tả trên khắp địa bàn 6 xã để tìm manh mối.

3 lần tiếp xúc chân tướng nghi phạm được hé lộ

Những chi tiết về chiếc xe máy được xem là chiếc "chìa khóa" cực kỳ quan trọng để lực lượng phá án tập trung truy xét. Tuy vậy, việc xác định biển số xe, ai là người đi trên chiếc xe đó lại là bài toán khó lòng tìm ra lời giải đáp.

Hàng loạt các đối tượng nằm trong diện nghi vấn nhanh chóng được triệu tập để làm việc nhưng không có kết quả. Nhiều áp lực vô hình đè nặng thêm lên đôi vai của các trinh sát hình sự. Hàng chục ngày trôi qua, mọi hướng đi xung quanh việc giải mã chiếc xe máy “bí ẩn” tiếp tục được thực hiện.

Chân dung nghi phạm Lê Xuân Tùng.

Tưởng chừng, việc phá án đi vào ngõ cụt, bằng linh cảm sắc bén lực lượng phá án đã dần làm kẻ đồi bại hiện nguyên hình. Trong hàng trăm đối tượng tình nghi, Lê Xuân Tùng (44 tuổi, trú tại xã Kim Sơn, H.Gia Lâm, Hà Nội) nổi lên là người có nhiều điểm nghi vấn nhất.

Tùng sống độc thân, có vợ con nhưng đã ly hôn, đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, có yêu một người phụ nữ nhưng thường xuyên bị người yêu “chi phối” về mặt tình cảm.

Thêm một chi tiết đặc biệt quan trọng nữa sau khi xảy ra vụ việc, nhà Tùng thường xuyên cửa đóng then cài, đối tượng ít đi ra ngoài để tránh sự tò mò và ánh mắt rò xét của người dân xung quanh. Với những dấu hiệu nghi vấn trên, Cơ quan điều tra chủ yếu tập trung khai thác từ Tùng.

Lần thứ nhất và lần thứ hai làm việc với cơ quan điều tra, Tùng đều rất bình tĩnh trả lời các câu hỏi của điều tra viên, luôn tỏ ra mình là người vô tội. Đối tượng còn đưa ra các lập luận về các mốc thời gian đề chứng minh mình vô tội, đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Khi thực hiện việc lấy mẫu giám định, đối tượng liên tục cãi vã với công an và đưa ra chứng cứ ngoại phạm. Tuy nhiên, mọi diễn biến tâm lý của Tùng đều không qua được con mắt nghiệp vụ của cơ quan điều tra.

Bằng những lập luận sắc bén cũng như các tài liệu có được, lần làm việc thứ 3 với công an, Tùng đã phải thừa nhận hành vi của mình. Để củng cố thêm chứng cứ khoa học, cơ quan điều tra đã thực hiện việc giám định ADN đối với Tùng.

Kết quả giám định ADN của Lê Xuân Tùng trùng khớp với các mẫu tinh dịch thu được tại hiện trường nên có đủ chứng cứ xác định Tùng là thủ phạm của vụ án.

Hiện Công an huyện Gia Lâm đang củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm đối tượng theo quy định pháp luật.

Định Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/hanh-trinh-12-ngay-dem-tim-manh-moi-ke-xam-hai-tinh-duc-be-gai-20200908075048442.html