Hành quân tới 'miền đất chết' San Paolo, nhà vô địch Liverpool gục ngã trước Napoli

Dù thi đấu không quá tệ nhưng Liverpool lại không thể xuyên thủng lưới của Napoli. Trái lại, họ còn hứng chịu hai bàn thua ở thời điểm cuối trận bởi những sai lầm cá nhân.

Napoli ăn mừng chiến thắng trước nhà vô địch Liverpool.

Ở mùa giải trước, Liverpool đã hứng chịu thất bại với tỷ số 0 - 1 trên sân San Paolo. Dù vậy, giờ đây, với vị thế của nhà vô địch, The Kop rất tự tin hành quân tới “miền đất chết” để trả mối hận này.

Mặc dù vậy, Liverpool vẫn phải chịu kết cục… tương tự. Dù thi đấu không tệ nhưng đoàn quân của HLV Jurgen Klopp lại bất lực trong việc xuyên thủng mảnh lưới của Napoli. Không những vậy, họ còn hứng chịu hai bàn thua ở thời điểm cuối trận bởi những sai lầm cá nhân.

Với thất bại 0 - 2, xem ra Liverpool đã nhận được "cú tát" đủ mạnh để họ có thể trở về mặt đất sau chuỗi trận thăng hoa và bắt đầu lại hành trình bảo vệ chức vô địch Champions League.

Salah không thể tận dụng thời cơ ghi bàn.

Bước vào trận đấu này, Liverpool ra sân với đội hình mạnh nhất gồm bộ ba Salah, Firmino và Sadio Mane trên hàng công. Trong khi đó, Napoli chơi với bộ tứ tấn công Callejon, Lozano, Mertens và Insigne.

Với vị thế của nhà vô địch, Liverpool nhập cuộc với tốc độ rất nhanh. Họ đã không ngần ngại dồn ép Napoli ngay trên sân San Paolo.

Lần lượt bộ ba Salah, Mane và Firmino đều có những cơ hội ghi bàn. Firmino có pha đánh đầu chệch cột dọc trong gang tấc sau đường chuyền của James Milner. Còn Sadio Mane đã có pha đối mặt với thủ thành Meret nhưng góc sút hẹp và không thành công.

Andy Robertson phạm lỗi non nớt tạo điều kiện cho Napoli có quả phạt đền mang tính chất bước ngoặt.

Nhìn chung, trong hiệp 1, hàng thủ Napoli đã chơi tốt. Họ đã hạn chế được khá nhiều sự nguy hiểm của các cầu thủ Liverpool, vốn có hàng công rất mạnh.

Sang hiệp 2, trận đấu không còn diễn ra với thế trận một chiều. Trái lại, Napoli đã vùng lên mạnh mẽ, khiến Liverpool gặp không ít khó khăn.

Trong đó, Mertens đã bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng để mở tỷ số khi không thể chiến thắng được thủ thành Adrian từ pha đánh đầu ở cự ly chừng 5 mét.

Llorente tận dụng sai lầm của Van Dijk ghi bàn ấn định chiến thắng 2 - 0.

Ở chiều ngược lại, Salah đã có những cơ hội của riêng mình nhưng không thành công.

Hai bên giằng co tới phút 82, Andy Robertson có pha truy cản lóng ngóng với Jose Callejon. Cầu thủ người Tây Ban Nha ngã xuống rất nhanh và trọng tài cho Napoli hưởng phạt đền. Trên chấm 11 mét, Mertens đã ghi bàn mở tỷ số trận đấu.

Phút bù giờ thứ 2, tới lượt trung vệ thép Van Dijk mắc sai lầm khi có đường chuyền về tai hại, tạo điều kiện cho Llorente ghi bàn nâng tỷ số lên 2 - 0.

Dù chiến thắng trước Liverpool nhưng Napoli vẫn tạm xếp thứ 2 bảng E bởi ở trận đấu còn lại, Salzburg đã vùi dập Genk với tỷ số 6 - 2.

(theo Dân trí)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/hanh-quan-toi-mien-dat-chet-san-paolo-nha-vo-dich-liverpool-guc-nga-truoc-napoli-101305.html