Hạnh phúc vỡ òa bên chốt chống dịch

Đến Đồn Biên phòng Ba Tầng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, chúng tôi được nghe kể câu chuyện cảm động về tinh thần trách nhiệm của Trung úy QNCN Đặng Thanh Hiếu, nhân viên Trạm kiểm soát Biên phòng A Dơi đang cùng đồng đội bám chốt thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Trò chuyện với chúng tôi, Đặng Thanh Hiếu không kể về những khó khăn, vất vả mà các anh đang hằng ngày phải đối mặt, vượt qua mà chỉ kể về người đồng chí, đồng đội và cũng là bạn đời-Trung úy QNCN Võ Thị Thu Hà (công tác tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo) tâm đầu ý hợp; về con gái Đặng Thanh Thảo nay đã lên 5 tuổi hồn nhiên, nhí nhảnh, đáng yêu; về cô con gái nhỏ Đặng Thanh Hiền nay đã tròn tháng tuổi; lý do hai lần vợ vượt cạn mà mình không có mặt ở bên và cả những dự định khi anh được về phép trong thời gian tới… Anh Hiếu bảo, theo như bác sĩ khám thai định kỳ, vợ anh sẽ sinh vào khoảng cuối tháng 3-2020. Sau khi lên kế hoạch, Hiếu dự tính gần đến ngày vợ sinh sẽ xin đơn vị nghỉ phép để có điều kiện chăm sóc vợ và con nhỏ. Kết thúc trực Tết thì dịch Covid-19 bùng phát và ngày càng diễn biến phức tạp, anh cùng đồng đội lập tức bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ "chống dịch như chống giặc".

 Trung úy QNCN Đặng Thanh Hiếu tại chốt dã chiến chống dịch.

Trung úy QNCN Đặng Thanh Hiếu tại chốt dã chiến chống dịch.

"Nóng ruột nhất là khi vợ thông báo đã vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị chờ sinh. Chưa bao giờ tôi lại hồi hộp chờ đợi tiếng chuông điện thoại đến như vậy. Đúng 6 giờ 20 phút ngày 26-3-2020, chuông điện thoại vừa đổ tôi đã vội nghe máy. Tiếng mẹ vợ bên kia đầu dây: Chúc mừng con nhé. Mẹ tròn con vuông, cháu gái rất kháu khỉnh, nặng 4,1kg. Hạnh phúc trong tôi vỡ òa"-anh Hiếu chia sẻ.

Những ngày này, theo dõi qua các kênh thông tin đại chúng, có lẽ không riêng Đặng Trung Hiếu, mà cả lực lượng vũ trang cũng như toàn xã hội đều phấn khởi, vui mừng khi cả nước không có số ca mắc Covid-19 mới, trong khi số ca nhiễm virus đang được điều trị khỏi ngày một tăng. Và mỗi khi tranh thủ gọi điện thoại về nhà, Trung úy QNCN Đặng Thanh Hiếu không quên dặn dò và động viên vợ: Cả nước đã khống chế được đại dịch Covid-19 nhưng mọi người không vì thế mà chủ quan nhé. Khi nào hết dịch, anh sẽ về chăm con bù cho em!

Bài và ảnh: NGUYỄN THÀNH PHÚ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/hanh-phuc-vo-oa-ben-chot-chong-dich-616176