Hạnh phúc viên mãn của người đàn ông 'không mặt'

Ít ai nghĩ rằng, một người đàn ông trở nên xấu xí, khuôn mặt bị biến dạng vì gặp tai nạn còn có thể vui vẻ với cuộc sống. Thế nhưng, vượt qua mọi khổ đau cuộc đời, anh Dallas Wiens đã làm được điều ấy để có được cuộc sống hạnh phúc bên con gái và người vợ mới.

Tai họa bất ngờ giáng xuống

Anh Dallas Wiens, sống tại thành phố Fort Worth, bang Texas, Mỹ. Ban đầu, Dallas Wiens cũng có một cuộc đời bình thường như bao người khác. Thậm chí, anh còn là một anh chàng bảnh trai và có một gia đình hạnh phúc, có một cô công chúa xinh như thiên thần, ngoan ngoãn.

 Dallas Wiens lúc chưa gặp tai nạn.

Dallas Wiens lúc chưa gặp tai nạn.

Năm 2008, tai họa giáng xuống nhà Dallas, anh gặp tai nạn điện giật khi đang sơn cửa sổ tại một trong những nhà thờ ở Fort Worth. Dòng điện cao thế bị chập đã phóng thẳng vào cơ thể anh. Tai nạn này đã biến khuôn mặt điển trai của Dallas Wiens thành một hình hài dị dạng: không mắt, không mũi, mất tóc, miệng biến dạng. Có lẽ chúng ta chỉ có thể tượng tượng ra khuôn mặt này khi xem những bộ phim kinh dị.

Khi đưa vào bệnh viện, các bác sĩ còn nói rằng, rất có thể anh sẽ bị bại liệt từ cổ trở xuống. Tỉnh dậy sau 3 tháng hôn mê, các bác sĩ đã cố gắng tái tạo lại cơ thể cho người đàn ông xấu số nhưng sau khi tỉnh lại gương mặt Dallas không cứu vãn được. Tuy giữ được mạng sống, nhưng anh phải sống với chiếc tên “người đàn ông không có mặt”. Nhiều người cho rằng anh sẽ phải sống trong mù lòa vĩnh viễn.

Con gái là động lực để sống tiếp

Để duy trì sự sống, suốt nhiều năm sau đó, anh chỉ có thể dựa vào một máy thở được đưa vào cổ. Anh không thể nhìn, cũng không ngửi được gì. Cay đắng liên tục đến với Dallas Wiens khi người vợ khi đó của anh quyết định ly hôn và mang theo con gái - người quan trọng nhất trong cuộc đời của anh ra đi.

Tuy nhiên, niềm tin vào cuộc sống cũng như tình yêu dành cho con gái không cho phép anh Dallas Wiens đầu hàng số phận. Tiết lộ với báo chí, Dallas Wiens cho biết, chính Scarlette - cô con gái bé bỏng là động lực để anh sống tiếp. Anh muốn được nhìn thấy con, trò chuyện với con có có quyền nhận nuôi con gái.

Khuôn mặt biến dạng của Dallas Wiens sau tai nạn điện giật.

Cô con gái bé bỏng Scarlette của anh đã luôn động viên khích lệ cha mình. Mặc dù khuôn mặt của người anh bây giờ chẳng khác gì một dị nhân, nhưng thiên thần nhỏ vẫn hết mực yêu thương cha. Cô bé Scarlette còn muốn mình được yêu thương, gần gũi với cha. “Em muốn mọi thứ bình thường, giống như lúc cha âu yếm và yêu thương em”, cô bé chia sẻ.

Và như một liều thuốc thần kỳ, chính nguồn động viên tinh thần ấy là thuốc chữa lớn nhất để anh vượt qua khỏi khủng hoảng và cơn đau trong thời gian dài. Sau tai nạn, anh gần như bị liệt và phải thường xuyên nằm trên giường bệnh. Nhưng người cha vĩ đại đã đã nỗ lực và chăm chỉ luyện tập mỗi ngày để có thể di chuyển như một người bình thường. Không chỉ vậy vì con gái, anh đã học nói mà không cần dùng môi và răng.

Dallas Wiens bên con gái sau ca phẫu thuật ghép mặt

Trên mạng xã hội lan truyền nhau bức ảnh anh Dallas Wiens cõng con gái bé nhỏ trên lưng, còn Scarlette hôn lên má cha mình một nụ hôn ngọt ngào, đầy yêu thương. Bức ảnh được đăng trên facebook Đẹp+ với thông điệp “Nếu bạn thấy thông điệp này ý nghĩa, xin hãy “chia sẻ” (ấn share) thông điệp này đến những người thân và bạn bè”. Ngay lập tức, bức hình và câu chuyện xúc động trên đã thu hút 19.065 lượt người Like với 2490 người chia sẻ cho bạn bè và 703 lời bình luận.

Sau đó, bức ảnh tiếp tục đã được chia sẻ đi khắp các mạng xã hội, diễn đàn, mang rất nhiều thông điệp yêu thương đến cho mọi người. Rất nhiều cư dân mạng xúc động bình luận: “Mình đã khóc khi xem xong bức ảnh. Rất thương hai cha con anh ấy. Cầu mong anh ấy sẽ luôn mạnh khỏe. Mình lại nghĩ đến bố. Bố đi công tác xa, vắng nhà thường xuyên, cố lên nhé bố, yêu bố”; “Có hạnh phúc nào hơn thế, tình phụ tử thiêng liêng và thật cao quý”; “Tình cảm của người cha không thể hiện ra bên ngoài nhưng hình như nó sâu sắc hơn tình mẹ” hay “Người cha luôn yêu thương con gái, con gái là niềm hạnh phúc và hy vọng, niềm tin để sống… Thật hạnh phúc, cảm động”…

Vào tháng 3/2011, may mắn đã mỉm cười với Dallas Wiens khi anh được đội ngũ gồm 30 bác sĩ chuyên gia tại Bệnh viện Brigham and Women ở thành phố Boston, bang Massachusetts cấy ghép toàn bộ khuôn mặt mới. Tuy rằng lần ghép mặt này sẽ có nhiều rủi ro nhưng anh vẫn quyết tâm thực hiện vì nụ cười của con gái.

Ca phẫu thuật kéo dài trong 15 tiếng và anh đã nhận được một chiếc mũi, đôi môi mới, da mặt, cơ mặt và dây thần kinh từ một người hiến tặng giấu tên đã qua đời. Các bác sĩ tại bệnh viện Brigham and Women cho hay, các dây thần kinh và chức năng cơ bắp trên mặt Wiens chưa bình phục hoàn toàn nhưng tin rằng Wiens sẽ dần dần khá lên.

Mặc dù giúp cho anh Wiens có thể nói chuyện và cảm nhận được mùi vị xung quanh. Tuy nhiên, thị giác của anh vẫn chưa có biện pháp để khắc phục, vì vậy Dallas Wiens phải đeo kính râm khi xuất hiện trước mọi người. Ca phẫu thuật rất thành công và anh trở thành người đầu tiên tại Mỹ và thứ 3 trên thế giới được ghép mặt hoàn chỉnh.

Dallas Wiens hạnh phúc bên người vợ mới

Anh Dallas chia sẻ cảm giác đầu tiên khi có gương mặt mới: “Gương mặt có cảm giác tự nhiên. Có cảm giác như nó đã bắt đầu trở thành gương mặt của chính tôi”, anh nói.

Dallas Wiens cũng ngửi thấy mùi hương khi một y tá mang hoa vào phòng, “Mùi hương của cuộc sống, của cây cỏ đã trở lại. Khi biết rằng tôi có thể ngửi thấy một bông hoa hồng hay bất kỳ thứ gì khác giống như vậy, đó thực sự là một điều tuyệt vời”.

Xúc động hơn, khi được hỏi về dự định tương lai, Dallas Wiens chỉ nói: “Trở thành một người cha tốt và chăm lo cho con gái”. Trong lần xuất hiện đầu tiên trước báo giới sau 2 tháng phẫu thuật, anh Dallas mong chờ được ôm con gái vào lòng và được đi học đại học trở lại. “Tôi mới 26 tuổi thôi. Cuộc đời còn dài. Tôi muốn trở thành một người cha tốt và chăm lo cho con gái, và đi học đại học”, anh nói.

Tình yêu trong sáng và ngây thơ của con gái đã tiếp sức mạnh cho người cha dũng cảm bước tiếp cuộc đời. Có thể thấy họ kết nối với nhau bằng tình yêu thương xuất phát từ tâm hồn chứ không phải bằng vẻ bề ngoài hay những gì hời hợt trên bề mặt.

Tình yêu của 2 người cùng cảnh ngộ

May mắn lại một lần nữa mỉm cười cười với Dallas Wiens. Định mệnh của Dallas Wiens bắt đầu từ một năm sau khi kết thúc cuộc phẫu thuật ghép mặt. Lúc này anh đã gặp cô Jamie Nash, 29 tuổi - một người bị bỏng 70% trên cơ thể trong một vụ tai nạn xe hơi. Họ tình cờ gặp nhau khi điều trị tại bệnh viện Parkland, ban đầu chỉ là sự đồng cảm, nhưng dần dần tiếp xúc, cả 2 rồi dần dần nảy sinh tình cảm.

Tới ngày 31/3/2013, cặp đôi đã chính thức trở thành vợ chồng với một hôn lễ linh đình tổ chức tại nhà thờ Ridglea Baptist, với sự tham dự của đông đảo người thân, trong đó có cả những bác sĩ đã tiến hành chữa trị cho hai người. Trong ngày trọng đại của cuộc đời, anh Dallas đã trao lời thề với người phụ nữ mình yêu: “Tôi may mắn vô cùng vì em đã chọn tôi, tôi yêu em với tất cả trái tim mình”.

Hiện tại, anh Dallas và chị Jamie đang sống hạnh phúc bên nhau tại nhà riêng ở Fort Worth. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng cặp đôi vẫn rất hài lòng với cuộc sống của mình và thường xuyên thể hiện tình cảm dành cho nhau. Họ đã chứng minh cho cả thế giới rằng dù bị khuyết tật cơ thể thì tình yêu vẫn có thể tồn tại.

Mến Thương / Xa lộ Pháp luật

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/xa-lo/hanh-phuc-vien-man-cua-nguoi-dan-ong-khong-mat-479375.html