Hạnh phúc tròn đầy của 'mẹ đơn thân' hot nhất Vbiz Vân Hugo

Sau cuộc hôn nhân đầu dang dở và vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, hiện tại Vân Hugo đang tận hưởng hạnh phúc bên chồng mới cùng con trai.

Sau khi cuộc hôn nhân 4 năm với người chồng đầu tan vỡ, Vân Hugo ra khỏi nhà với cậu con trai nhỏ và một chiếc xe máy.

Sau khi cuộc hôn nhân 4 năm với người chồng đầu tan vỡ, Vân Hugo ra khỏi nhà với cậu con trai nhỏ và một chiếc xe máy.

Vân Hugo trải qua hai năm trầm cảm sau ly hôn, sau đó cô còn gặp khó khăn về sức khỏe vì dây thanh quản có vấn đề và mắt ngày càng mờ đi vì nhược thị.

Trải qua những khó khăn trong cuộc sống, số phận cũng mỉm cười với Vân Hugo. Năm 2018 cô tiết lộ có tình yêu đẹp với một doanh nhân nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục.

Năm 2020 Vân Hugo được bạn trai cầu hôn. Sau đó anh tặng cô một căn biệt thự màu trắng để đón hai mẹ con vào TP.HCM sống cùng.

“Tôi nhận được lời cầu hôn ở biển, nơi tôi yêu thích nhất và cũng vào thời điểm sâu lắng nhất. Khi tôi nhìn thấy anh ấy quỳ xuống, mơ ước của tôi về một khung cảnh như thế, một con người như thế đã thành hiện thực”, nữ diễn viên “Hoa nở trái mùa” chia sẻ.

Vân Hugo và ông xã về chung một nhà từ tháng 7/2020 nhưng chưa tổ chức đám cưới vì tình hình dịch bệnh hoành hành. Hai người hẹn hò nhau gần 2 năm trước khi thành vợ chồng.

Hiện tại, Vân Hugo đang quản lý một trường mầm non mang tên mình ở TP HCM và một số công việc kinh doanh khác ở Hà Nội.

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên “Nhật ký Vàng Anh” thường xuyên khoe bữa cơm gia đình do cô nấu hay việc trang trí nhà cửa.

Cuộc sống hôn nhân viên mãn của Vân Hugo khiến nữ MC ngày càng trẻ đẹp hơn.

Hiện, nữ MC Đường lên đỉnh Olympia vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với bố mẹ chồng cũ. Cô thường xuyên tặng quà cho bố mẹ chồng cũ còn hai ông bà cũng vẫn gọi điện, nhắn tin hỏi thăm cô và cháu nội.

Xem video "Bật mí về hình xăm của Vân Hugo". Nguồn VTC14:

Thái An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/giai-tri/hanh-phuc-tron-day-cua-me-don-than-hot-nhat-vbiz-van-hugo-1505476.html