Hạnh phúc ở Nà Ngao

Hạnh phúc không chỉ có ngôi trường mới, những đứa trẻ ở Nà Ngao còn lần đầu biết đến bánh Trung Thu, đèn ông sao và háo hức được phá cỗ.

Sau nhiều tháng vất vả, điểm trường Nà Ngao (thôn Châng, xã Đồng Tâm, Bắc Quang, Hà Giang) mang theo ước nguyện của cố nhà giáo Văn Như Cương đã được khánh thành.

Điểm trường mới đang kỳ vọng góp phần đem lại tiếng cười hạnh phúc cho những đứa trẻ ở Nà Ngao.

Thay vì chơi với bùn đất quanh nhà chúng sẽ được đến trường, được chơi cầu trượt, đánh đu học những bài hát ê a đầu đời... những điều mà nhiều đứa trẻ khác ở thôn Châng chưa có được.

Ngày khánh thành trường ở Nà Ngao không chỉ người lớn hạnh phúc mà con trẻ cũng vui cùng.

Hạnh phúc của chúng là bánh, là kẹo, là đèn ông sao, niềm vui được phá cỗ....

Trước khi về với thế giới của người hiền, nhà giáo Văn Như Cương đã có mong ước ngôi trường sẽ được hoàn thiện sớm và ông sẽ đến thăm.

Cố nhà giáo đã không đợi được đến lúc ngôi trường mới mang theo tâm nguyện của ông được hoàn thiện.

Nhưng hình ảnh của cố nhà giáo vẫn đến với các em ở bản Nà Ngao.

Ngày 15/9, sau nhiều cố gắng lễ khánh thành điểm trường bản Nà Ngao cũng được diễn ra. Từ sáng sớm, nhiều người dân đã lội suối để đón ngôi trường mới.

Đường vào Nà Ngao còn khó khăn rất nhiều.

Bữa sáng hạnh phúc của một cậu học sinh mới tại Nà Ngao.

Ăn sáng với bánh mỳ, có thịt là một điều khá lạ lẫm với nhiều đứa trẻ ở đây. Thậm chí cả bữa sáng thôi, đó cũng là điều lạ lẫm.

Ngày có trường mới các nhiều đứa trẻ ở Nà Ngao lần đầu biết đến phá cỗ...

Được nhận quà trong dịp lễ trung thu cũng là sự bất ngờ đến... ngượng ngào của cô bé người Mông này.

Màn biểu diễn văn nghệ của nhân dân thôn Nà Ngao

Không ít đứa trẻ lần đầu biết đến bánh trung thu, biết đến bánh nướng, bánh dẻo...

Hạnh phúc với đèn ông sao

Trung thu này em đã được rước đèn....

Lời của cố nhà giáo Văn Như Cương được đặt tại một góc sân trường của Nà Ngao. Theo chị Văn Thùy Dương, con gái cố nhà giáo cho biết, phiến đá ở góc sân trường sẽ giúp thầy Cương được nhìn thấy các em ở Nà Ngao vui đùa trong những giờ chơi giờ học...

Hoa đã nở trong sân trường Nà Ngao, ngôi trường mới sẽ giúp Nà Ngao có một tương lai tươi sáng hơn...

Lại Cường (Thực hiện)

Nguồn Giáo Dục VN: http://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/hanh-phuc-o-na-ngao-post189903.gd