Hạnh phúc ngọt ngào của vợ chồng người khuyết tật

Vượt qua sự mặc cảm rất lớn, bước qua nhiều rào cản định kiến không nhỏ, cuối cùng họ - vợ chồng những người khuyết tật (NKT) đã tìm được hạnh phúc ngọt ngào.

Các gia đình khuyết tật được tôn vinh trong chương trình

Ngày 17/10, 30 cặp vợ chồng NKT tiêu biểu đến từ 24 tỉnh, thành phố trong cả nước đã tham dự chương trình giao lưu “Hạnh phúc vợ chồng người khuyết tật” năm 2017, tại Trung tâm nghệ thuật Âu Cơ, Hà Nội. Chương trình do Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức.

30 cặp vợ chồng đến từ mọi miền tổ quốc, với nhiều dạng tật khác nhau, hoàn cảnh khác nhau và những câu chuyện tình yêu, hôn nhân khác nhau. Nhưng, họ có nét chung là biết rung động yêu thương chân thật, biết đồng cảm, sẻ chia, dũng cảm vượt qua thử thách để đón nhận hạnh phúc của mình.

Rất nhiều khán giả tham dự buổi giao lưu đã phải nhòa lệ khi nghe câu chuyện của vợ chồng anh Phan Đức Long và chị Bùi Thị Hồng Nga (Cần Thơ). Đang là cô giáo trẻ chị Nga bỗng trở thành người ngồi xe lăn. Chị khóa cửa lòng mình và “ghét” tất cả những người có hai chân. Nhưng chàng trai lành lặn “có trái tim của NKT” đã đến bên chị, với tình yêu vô bờ, họ đồng hành cùng nhau trên mỗi bước đường và lựa chọn công việc giúp NKT làm sự nghiệp, niềm vui. Hiện chị Nga là Chủ tịch Hội NKT TP. Cần Thơ.

Hay câu chuyện của vợ chồng khiếm thị anh Hoàng Văn Lý và chị Phạm Ngọc Dung (Hà Nội), trong một buổi giao lưu văn nghệ giữa hai tổ chức Hội, họ cảm nhận sự hiện diện của nhau qua giọng nói và đôi bàn tay nắm chặt. Vượt qua những băn khoăn, trăn trở của hai bên gia đình, họ đến với nhau và cùng nhau khẳng định tình yêu, khả năng tự lập của mình trong cuộc sống….

Khác hẳn với quan niệm cho rằng, NKT không nên kết hôn vì sinh con sẽ khuyết tật, thì thực tế đã chứng minh, 30 cặp vợ chồng khuyết tật tham dự chương trình đều có những người con khỏe mạnh, xinh xắn, ngoan ngoãn, thành đạt. Anh Nguyễn Đức Trọng và chị Nguyễn Thị Hương (Bình Phước) chia sẻ, họ có hai con đều là học sinh giỏi, con gái lớn đang học năm cuối đại học, con trai đang học lớp 8. Còn gia đình anh Thái Văn Thanh và chị Lê Thị Diễm Thúy (An Giang) có 2 con, con trai lớn hiện là hạ sĩ công tác tại văn phòng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang, con gái đã vào lớp 8... Đó là niềm hạnh phúc tột cùng của NKT, khi tình yêu đã đơm hoa kết trái, để những người con ấy là niềm tự hào tiếp thêm nghị lực, niềm tin cho cha mẹ vững bước trên đường đời còn nhiều gian nan, thử thách phía trước.

Chia sẻ về chương trình, ông Lương Phan Cừ - Chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức nhấn mạnh: “Thực tế vẫn còn nhiều rào cản khiến quyền của NKT còn gặp nhiều trở ngại, không chỉ ngoài xã hội, thậm chí trong nhiều gia đình vẫn còn những định kiến, phân biệt đối xử. Bản thân nhiều NKT còn chưa đủ tự tin, dũng cảm để đến với tình yêu mà mình lựa chọn. Vì vậy, chương trình muốn gửi gắm thông điệp, quan tâm đến NKT, bên cạnh các vấn đề về việc làm, giáo dục, y tế, tiếp cận… cần quan tâm đến đời sống tinh thần, tình cảm của NKT. Bởi đó là sức mạnh, là nguồn lực, là điểm tựa giúp NKT phát huy nội lực, khẳng định giá trị bản thân, đóng góp cho gia đình, xã hội”.

Thanh Tâm

Nguồn Công Thương: http://baocongthuong.com.vn/hanh-phuc-ngot-ngao-cua-vo-chong-nguoi-khuyet-tat.html