Hạnh phúc khi nghe tiếng gọi cha

Điều đặc biệt và hạnh phúc hơn là gia đình cháu nhỏ thường xuyên gọi điện cho anh để thông báo tình hình sức khỏe của cháu. Anh nói chuyện với cháu nhiều và cháu đã gọi anh là bố; thậm chí cháu còn nói lời 'cảm ơn bố Mạnh'.

Vụ việc “anh hùng” Nguyễn Ngọc Mạnh cứu cháu bé 3 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư Nguyễn Huy Tưởng đã được nhiều người dân nhắc lại trong Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20-3) bởi những diễn biến mới liên quan đến cuộc sống, công việc của anh Mạnh; sức khỏe, mối quan hệ giữa anh Mạnh và cháu bé cũng như giữa anh Mạnh và gia đình của cháu.

Theo “người hùng” Nguyễn Ngọc Mạnh thì hiện anh rất vui mừng vì nhiều lí do. Thứ nhất, vết thương rạn xương ngón tay của anh đã bình phục; anh đã trở lại làm việc được 3 ngày.

Anh Nguyễn Ngọc Mạnh đã trở lại làm việc được 3 ngày (Ảnh: D.T)

Anh Nguyễn Ngọc Mạnh đã trở lại làm việc được 3 ngày (Ảnh: D.T)

Thứ 2, về sức khỏe của cháu bé, theo anh Mạnh thì cháu vừa tháo bột ngày 19-3 nên chưa hoàn toàn bình phục, chưa đi học được và đang được bố ruột hỗ trợ trong việc phục hồi chức năng.

Điều đặc biệt và hạnh phúc hơn là gia đình cháu nhỏ thường xuyên gọi điện cho anh để thông báo tình hình sức khỏe của cháu. Anh nói chuyện với cháu nhiều và cháu đã gọi anh là bố; thậm chí cháu còn nói lời “cảm ơn bố Mạnh”.

Và vẫn như trước, anh Mạnh bày tỏ mong muốn cuộc sống của mình được trở lại bình thường; mong người dân hãy coi hành động của anh là việc làm tốt đẹp mà con người từ trước đến nay vẫn dành cho nhau…

Nam Du

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/hanh-phuc-khi-nghe-tieng-goi-cha-232082.html