Hạnh phúc khi đồng hành với người nghèo

Giảng dạy gần 20 năm cũng là ngần ấy thời gian cô giáo Huỳnh Thị Thúy Diễm - giáo viên Trường Tiểu học Đức Thắng (Mộ Đức) lặng thầm sẻ chia với những mảnh đời khó khăn. Cứ nghe nơi nào có hoạn nạn là cô Diễm tìm đến làm cầu nối vận động giúp đỡ.'Tôi thấy vui khi nghe có nhà hảo tâm cho quà để trao tặng cho người nghèo. Dù thời gian eo hẹp, dù đi sớm về khuya hay đường sá xa xôi, mỗi lần được đồng hành cùng người nghèo là mình thấy hạnh phúc'.

Đồng cảm với những mảnh đời

Thấy cô Diễm đến, cháu Lê Minh Quân và Lê Minh Trí ở thôn An Tĩnh, xã Đức Thắng mừng như mẹ đi chợ về. Nhiều năm nay, cô Diễm luôn đến thăm hỏi, vận động mạnh thường quân giúp đỡ hai cháu Quân và Trí.

Cô giáo Huỳnh Thị Thúy Diễm (bên trái) tặng quà, động viên anh em cháu Lê Minh Quân, ở xã Đức Thắng (Mộ Đức). Ảnh: Dương Nữ

Hai anh em Quân, Trí mắc bệnh hiểm nghèo từ nhỏ. Căn bệnh phải chạy chữa thường xuyên, nên trong nhà có tài sản gì gia đình đều đem bán để lo cho hai cháu. Cô Diễm chia sẻ: “Tôi đến thăm và gửi tiền quyên góp từ các nhà hảo tâm giúp hai cháu chữa bệnh để tiếp tục đến trường. Hiện cháu Quân học lớp 6, cháu Trí học lớp 3. Mới đây, tôi cùng một số nhà hảo tâm ở huyện Sơn Tịnh đến tặng hai cháu sổ tiết kiệm 2 triệu đồng”.

Không riêng gì hoàn cảnh anh em Quân, trong nhiều năm qua, cụ Nguyễn Thị Cúc (82 tuổi) ở thôn Mỹ Hòa, xã Nghĩa Mỹ (Tư Nghĩa) đang nuôi ba người con đau ốm, bệnh tật cũng nhận được sự kết nối, sẻ chia của cô giáo giàu lòng nhân ái này. Trước hoàn cảnh của cụ Cúc, cô giáo Diễm lên mạng xã hội đăng tin kêu gọi giúp đỡ cụ Cúc. Hay như trường hợp của cháu Minh Thư (12 tuổi) ở xã Phổ An (TX.Đức Phổ), cách đây 4 năm, cháu Thư bị tai nạn giao thông, cô Diễm biết tin và vận động được hơn 20 triệu đồng, rồi ra Đà Nẵng trao tận tay cho gia đình cháu.

Đó là ba trong rất nhiều trường hợp khó khăn được cô Diễm vận động giúp đỡ gần 20 năm qua. Từ khi nhận công tác tại Trường Tiểu học Phổ An (Đức Phổ), cô Diễm thường xuyên sẻ chia khó khăn cùng học trò nơi đây. Cô Diễm bộc bạch: “Ngày đó trong lớp tôi chủ nhiệm nhiều học trò quá nghèo, nên khi đến lớp các em không có vở ghi chép. Tôi đã dành một phần tiền lương của mình để mua vở tặng cho các em”.

Năm 2008, cô Diễm về dạy và đảm nhận vị trí Tổng phụ trách Đội tại Trường Tiểu học Đức Thắng. Từ đó, cô có điều kiện nắm rõ hơn tình hình hoàn cảnh của từng học trò. Nhưng để có thể chia sẻ khó khăn với các em, cô Diễm mong có một nguồn quỹ. Sau nhiều đêm suy nghĩ, cô Diễm đưa ra ý tưởng, xin phép nhà trường gom phế liệu ở từng lớp học bán gây quỹ. Những lần kế tiếp cô Diễm triển khai hũ gạo tình thương, nuôi heo đất... Từ những hoạt động này, vừa gây quỹ giúp học trò nghèo, vừa dạy cho học sinh biết sẻ chia, thương yêu, giúp đỡ nhau.

Cô giáo HUỲNH THỊ THÚY DIỄM

Nhân rộng yêu thương

Vừa qua, để chung tay đẩy lùi dịch Covid-19, cô Diễm vận động được hơn 21 triệu đồng, hàng nghìn khẩu trang y tế, nước rửa tay sát khuẩn, các nhu yếu phẩm... hỗ trợ cho các khu cách ly trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, khi thấy những người dân ở bên cạnh khu cách ly tổ dân phố 2, thị trấn Sông Vệ lâm vào cảnh thất nghiệp, thiếu lương thực, cô Diễm lập nên gian hàng “Chợ không đồng” để gạo, rau, củ, khẩu trang... cho người dân nơi đây đến lấy khi cần thiết.

Khi thấy hoạt động thiện nguyện của cô Diễm, nhiều hàng xóm, thân hữu, học trò của cô Diễm đã cùng chung tay đóng góp công sức, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn.

“Làm công tác thiện nguyện cũng gặp nhiều điều tiếng nhưng tôi bỏ ngoài tai. Tôi thấy vui khi nghe có nhà hảo tâm cho quà để trao tặng cho người nghèo. Dù thời gian eo hẹp, dù đi sớm về khuya hay đường sá xa xôi, mỗi lần được đồng hành cùng người nghèo là mình thấy hạnh phúc”, cô giáo Huỳnh Thị Thúy Diễm bày tỏ.

DƯƠNG NỮ

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2024/202009/hanh-phuc-khi-dong-hanh-voi-nguoi-ngheo-3023221/