Hạnh phúc dưới chân mình

Khi Atalanta thua ngược PSG 1-2 ở những phút cuối tại tứ kết Champions League mùa giải trước, giới mộ điệu đã dự cảm về một mùa giải không lành cho đội bóng ngổ ngáo này ở mùa bóng 2020-2021.

Khi Atalanta bán đi một số cầu thủ trụ cột trước thềm mùa giải 2020-2021, để thu về nhiều tiền nhất có thể, thì dự cảm trên lại trỗi dậy. Bỗng cảm thấy thương HLV Gasperini khi chiến lược gia này trông khắc khổ như ông giáo làng.

Nhưng Atalanta quả thật còn rất nhiều “nanh vuốt”. Sau 5 vòng ở Serie A mùa giải này, họ đang xếp hạng 6 với 9 điểm (kém đội đầu bảng Milan 4 điểm). Hồi giữa tuần, Atalanta giật lại 1 điểm ở vòng bảng Champions League, sau khi bị Ajax dẫn trước 0-2.

Lại nhớ về mùa giải Champions League vừa qua, khi Atalanta tưởng như dự vòng bảng đã là may, nhưng họ lại là đội bóng cuối cùng của Serie A rời cuộc chơi. Trước đó, Juventus, Naponi đã rời đấu trường đỉnh cao này mà chẳng thể ngẩng cao đầu. Khi đoàn quân của HLV Gasperini dừng cuộc phiêu lưu trước PSG ở tứ kết, ai cũng tiếc cho Zapata và đồng đội.

Lạ không khi Atalanta không giàu về tiềm lực tài chính nhưng lại có lối chơi cống hiến nhất Serie A vài mùa giải vừa qua.

 Zapata (bên trái) và Pasalic là bộ đôi trụ cột ở Atalanta. Ảnh: GOAL.

Zapata (bên trái) và Pasalic là bộ đôi trụ cột ở Atalanta. Ảnh: GOAL.

Atalanta không chỉ đang tạo ra vô số lời khen với lối chơi tấn công của họ, mà còn khiến thiên hạ phải trầm trồ bởi công tác đào tạo trẻ quá tốt và bán cầu thủ thật “mát tay”. Khó tin khi Atalanta bán tiền đạo 18 tuổi Diallo Traore cho MU với giá 40 triệu euro.

Sky Sport Italia thống kê, kể từ năm 2017 đến nay, Atalanta đã thu về gần 350 triệu euro từ việc bán cầu thủ, với các thương vụ như: Traore 40 triệu, Kulusevski 44 triệu, Kessie 32 triệu, Bastoni 31 triệu, Conti 24 triệu, Gagliardini 23 triệu...

Ngạc nhiên hơn khi quỹ lương của Atalanta dành cho các cầu thủ ở mùa giải này, còn chưa bằng lương PSG trả cho Neymar và Di Maria cộng lại. Sau thành công ở mùa giải trước, và mùa bóng này tiếp tục được bay lượn ở đấu trường đỉnh cao Champions League, quỹ lương Atalanta vẫn vậy. HLV Gasperini không đòi tăng lương thì chẳng có cớ gì các học trò của ông "làm mình làm mẩy".

Để ý tới Serie A là bởi Juventus, Milan, Inter, Roma, Napoli nhưng đúng là nếu xem Atalanta thi đấu, sẽ có cảm giác thư giãn, một cảm giác khá lạ ở Serie A. Sự thăng hoa, bùng nổ của Atalanta diễn ra ở Serie A suốt mấy năm qua. Các fan trung lập chẳng mấy để ý thầy trò nhà Gasperini cho đến khi đội bóng này dừng chân đáng tiếc ở cúp châu Âu trước PSG mùa giải trước.

Ông chủ Percassi của Atalanta luôn biết mình là ai. Thuyền trưởng Gasperini cũng vậy và những Fruto, Gomez, Zapata, Pasalic... cũng thế. Họ có thể phiêu lưu, có thể tìm những miền đất hứa nhưng sao lại phải ra đi tìm thử thách khi thách thức, hạnh phúc ở ngay dưới chân mình.

MINH CHIẾN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/hanh-phuc-duoi-chan-minh-642482