Hành động nhỏ ý nghĩa lớn

Hà Nội triển khai tuyến phố đi bộ xung quanh Hồ Gươm từ ngày 1/9/2016 và tính đến tháng 10/2018 chủ chương này của thành phố đã hơn 2 năm. Và để có một không gian Hồ Gươm xanh- sạch bên cạnh không quản nắng, mưa của các các công nhân Công ty môi trường đô thị, còn phải kể đến công sức của những người tham gia các câu lạc bộ (CLB) chuyên đi thu gom rác xung quanh Hồ Gươm và các khu vui chơi công cộng. Họ chính là những bông hoa đẹp góp phần điểm tô vì một Thành phố ngày càng văn minh, xanh - sạch.

Các tình nguyện viên chăm chỉ dọn rác.

Công việc thu gom rác của những người trong nhóm các CLB thiện nguyện mà chúng tôi bắt gặp dù nhiều quốc gia, song ở họ có điểm chung đều xuất phát từ tình yêu dành cho đất nước, con người Việt Nam, cho Thủ đô nghìn năm văn hiến, đặc biệt là Hồ Gươm. Chứng kiến cảnh một số người dân thiếu ý thức nên đã vứt, xả rác bừa bãi tại điểm du lịch - văn hóa nổi tiếng của Hà Nội gây mất mỹ quan đô thị mới thấy hết ý nghĩa của những viêc làm "thường nhật" do những CLB thiện nghiện chuyên nhặt, thu gom rác mang lại.

Mỗi chúng ta ai cũng có bộn bề công việc của cuộc sống. Người hết giờ làm, ngày nghỉ về với tổ ấm gia đình; người đi chơi, đi thể thao; rồi có người đi nhậu nhẹt, tụ tập... song với những người tham gia các CLB trên họ lại chọi ngày nghỉ đi làm sạch phố phường. Nhìn những còn người đến từ các quốc gia châu Âu, châu Á và các bạn trẻ Việt Nam làm công việc rất "đời thường" đã có ai thẩm nhủ tại sao mình là công dân của Thủ đô, sinh sống tại Thủ đô yêu dấu lại không góp phần chung tay xây dựng Thủ đô văn minh - thanh lịch mà đôi khi vẫn thiếu ý thức vứt rác bừa bãi?

Bài và ảnh Đức Hà

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/hanh-dong-nho-y-nghia-lon-81738.html