Hành động đẹp của Trung tá Đoàn Văn Tịnh

Sáng 16-2, chị Trần Thị Trà Giang, nhân viên kế toán Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh đến Trung đoàn 654, Cục Hậu cần, Quân khu 4 để nhận lại chiếc ví của mình sau hai ngày bị đánh rơi. Trung tá Đoàn Văn Tịnh, Phó trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 654-người nhặt được chiếc ví-đã trực tiếp trao lại cho chị Giang.

Trước đó, vào hồi 17 giờ ngày 14-2 (mồng 3 Tết), Trung tá Đoàn Văn Tịnh cùng gia đình đến tham quan Khu di tích lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du (thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh), nhặt được một chiếc ví màu nâu, trong ví có nhiều giấy tờ quan trọng như: Thẻ đảng viên, chứng minh thư nhân dân, giấy phép lái xe, bảo hiểm y tế, hai thẻ ATM mang tên Trần Thị Trà Giang và tiền mặt. Anh Tịnh đi một vòng hỏi ai đánh rơi để trả lại nhưng không gặp, anh mang chiếc ví đến bàn giao cho ban quản lý khu di tích nhưng cán bộ, nhân viên đang bận đi giải quyết công việc. Ngay lúc đó, anh Tịnh chụp ảnh rồi đăng lên Facebook và các mạng xã hội khác của anh, của người thân để tìm người rơi ví.

Trung tá Đoàn Văn Tịnh bộc bạch: “Khi tôi nhặt được ví, tôi chỉ mong nhanh chóng trả lại cho người mất vì biết họ đang lo lắng, mặc dù số tiền không lớn nhưng nhiều giấy tờ quan trọng. Tôi nghĩ ai nhặt được thì cũng sẽ làm như vậy. Nay trả lại ví cho người đánh rơi tôi vui lắm!”.

Trung tá Đoàn Văn Tịnh, Phó trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 654 (Cục Hậu cần, Quân khu 4) trao trả chiếc ví cho chị Trần Thị Trà Giang.

Trung tá Đoàn Văn Tịnh, Phó trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 654 (Cục Hậu cần, Quân khu 4) trao trả chiếc ví cho chị Trần Thị Trà Giang.

Chị Giang kể: “Chiều 14-2 (mồng 3 Tết) tôi cùng gia đình về thăm quê, có ghé thăm Khu di tích lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du và một số nơi khác, nhưng mải đi du xuân, tôi không để ý đến ví. Đến tối tôi tìm thì mới biết mình rơi mất chiếc ví. Tôi cùng mọi người trong gia đình quay trở lại những nơi đã đến để tìm nhưng không thấy”. Chị Giang tâm sự: “Tôi rất xúc động, không biết nói gì hơn, chỉ biết chân thành cảm ơn và rất cảm kích tấm lòng, việc làm trân quý của anh. Anh Tịnh đúng là Bộ đội Cụ Hồ”.

Tìm hiểu, chúng tôi được biết, Trung tá Đoàn Văn Tịnh là người chỉ huy luôn có trách nhiệm với công việc, lối sống giản dị, chân thành, hòa đồng với anh em trong đơn vị, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Việc làm của anh mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc để cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị học tập và noi theo.

Tin, ảnh: TƯỜNG HIẾU - LƯU CƯỜNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/hanh-dong-dep-cua-trung-ta-doan-van-tinh-651880