Hành động đẹp của cô giáo mầm non

Chiều ngày cuối tuần tại cổng Trường Mầm non Việt- Lào (phường Trung Đô, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) xuất hiện một thanh niên với nét mặt lo lắng, xin phép gặp cô giáo Nguyễn Thị Huệ, Phó hiệu trưởng Trường Mầm non Việt- Lào.

Thấy lạ, mọi người hỏi chuyện thì được biết, thanh niên tên là Nguyễn Minh Vương, thường trú Khối 3, thị trấn Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Chiều 23-11, anh Vương có đánh rơi 2 chiếc ví bên trong có tiền và nhiều giấy tờ quan trọng. Gần 2 giờ sau, anh Vương rất vui mừng khi nhận được điện thoại từ cô giáo Nguyễn Thị Huệ, Phó hiệu trưởng Trường Mầm non Việt- Lào thông báo nhặt được 2 chiếc ví và hẹn cuối giờ chiều đến trường nơi cô công tác nhận lại.

 Cô giáo Nguyễn Thị Huệ trao lại tài sản cho anh Nguyễn Minh Vương.

Cô giáo Nguyễn Thị Huệ trao lại tài sản cho anh Nguyễn Minh Vương.

Tại sân trường trước sự chứng kiến của đông đảo phụ huynh, cô giáo Nguyễn Thị Huệ đã trao lại toàn bộ tài sản và giấy tờ cho anh Vương. Cô giáo Huệ cho biết: Vào lúc 13 giờ 45 phút ngày 23-11, trên đường đến Trường Trung cấp Chính trị thành phố Vinh, thấy có 1 thanh niên đi xe khá nhanh và đánh rơi 2 chiếc ví rơi ra đường. Cô giáo Huệ đã cố gọi nhưng thanh niên không nghe thấy. Cô giáo Huệ vội cầm 2 chiếc ví lên và kiểm tra thấy trong ví có gần 10 triệu đồng và nhiều giấy tờ quan trọng. Qua thông tin từ giấy tờ trong ví, cô đã tìm được chủ nhân của 2 chiếc ví là anh Nguyễn Minh Vương và hẹn anh đến Trường Mầm non Việt- Lào để nhận lại .

Cô giáo Nguyễn Thị Huệ, Phó hiệu trưởng Trường Mầm non Việt- Lào.

Trước việc làm cao đẹp của cô giáo Nguyễn Thị Huệ, anh Nguyễn Minh Vương và những phụ huynh có mặt hôm đó đều cảm kích, khen ngợi và tự hào về ngôi trường mầm non có những cô giáo giỏi về chuyên môn và đẹp về nhân cách...

Bài, ảnh: LÊ ANH TẦN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/hanh-dong-dep-cua-co-giao-mam-non-603439