Hành động đẹp của Binh nhì Đỗ Văn Tâm

Vào lúc 6 giờ 15 phút ngày 29-3-2019, sau khi đi ăn sáng về, Binh nhì Đỗ Văn Tâm, chiến sĩ Trung đội 2, Đại đội 6, Tiểu đoàn huấn luyện 11, Phòng Tham mưu Sư đoàn 363 (Quân chủng Phòng Không-Không quân) phát hiện thấy một chiếc ví nhỏ ở chân cầu thang lối đi lên tầng hai của đơn vị.

Nhặt lên, thấy trong ví có hơn hai triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân, Tâm liền báo cáo với chỉ huy đại đội. Sau khi kiểm tra, xác minh, chiếc ví và số tiền trên là của Binh nhì Trịnh Văn Phòng, Trung đội 3, Đại đội 6, Tiểu đoàn huấn luyện 11.

Khi được chỉ huy đại đội gọi lên nhận ví, Binh nhì Trịnh Văn Phòng không giấu nổi niềm vui, anh chia sẻ: “Khi phát hiện bị mất ví tiền, tôi rất lo lắng. Mặc dù với nhiều người, giá trị số tiền này là không lớn, nhưng đây là số tiền tôi dành dụm, tiết kiệm chi tiêu phụ cấp trong hai tháng qua và cả tiền có trước khi nhập ngũ, định nhờ chỉ huy đại đội gửi về phụ giúp bố mẹ nhưng do không cẩn thận nên tôi đã đánh rơi. Tôi cảm ơn đồng đội Tâm rất nhiều”...

Nói về Binh nhì Đỗ Văn Tâm, Thiếu tá Trần Quốc Đạt, Đại đội trưởng Đại đội 6 cho biết: “Mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ làm ruộng và hay đau ốm. Là chiến sĩ mới nhập ngũ, Tâm đã sớm hòa nhập với môi trường quân đội, yên tâm nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, luôn đoàn kết thương yêu đồng chí, đồng đội, được mọi người tin yêu, quý mến”.

Chia sẻ về việc làm của mình, Binh nhì Đỗ Văn Tâm nói: “Khi nhặt được ví tiền, em nghĩ rằng đồng đội mất thì cũng giống như mình thôi. Hơn nữa, vào quân đội, em được chỉ huy đơn vị giáo dục về đức tính trung thực, nhặt được của rơi trả lại người đánh mất, vì thế em đã báo ngay với chỉ huy đơn vị”...

Hành động đẹp của Binh nhì Đỗ Văn Tâm được chỉ huy đơn vị biểu dương kịp thời.

CAO THANH ĐÔNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/hanh-dong-dep-cua-binh-nhi-do-van-tam-570474