Hành động cứu cháu bé rơi từ tầng cao chung cư, yêu thương lan tỏa và trách nhiệm với xã hội

Người thanh niên lao ra cứu cháu bé rơi từ tầng 13, không chỉ cứu sống một mạng người mà còn lan tỏa tính nhân văn, trách nhiệm đối với xã hội.

Sự việc một bé gái N.P.H (SN 2018) rơi từ tầng 12A ở chung cư của tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng (Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội) vào chiều ngày 28/2 vừa qua, khiến những người chứng kiến không khỏi thót tim, lạnh gáy.

Đây là tình huống ngàn cân treo sợi tóc, trong trường hợp nguy cấp này, có một nam thanh niên đã không ngần ngại lao lên trần nhà mái tôn để giành giật cháu bé khỏi tay của thần chết.

Hành động quả cảm của người thanh niên đã và đang nhận được nhiều lời khen ngợi của quần chúng nhân dân.

ĐBQH Hoàng Văn Cường- PGS-TS, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân.

ĐBQH Hoàng Văn Cường- PGS-TS, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Pháp luật Plus về hành động của anh Nguyễn Ngọc Mạnh, người đã không quản nguy hiểm, lao ra cứu sống cháu bé, PGS-TS- ĐBQH Hoàng Văn Cường- Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân- Hà Nội cho hay: “Đó là một suy nghĩ quả cảm, hành động của người thanh nhiên này không chỉ cứu sống được một mạng người mà nó còn lan tỏa tính nhân văn, trách nhiệm đối với xã hội cho rất nhiều người.

Những trường hợp như thế này xã hội rất cần biểu dương, khen thưởng, lan tỏa những tấm gương đó cho cộng đồng xã hội, khích lệ thêm những người vì cộng đồng, đó là tinh thần, động lực và sự tử tế”.

Ông Lê Văn Minh- Thẩm phán TAND tối cao.

Đồng tình với quan điểm của ĐBQH Hoàng Văn Cường, ông Lê Văn Minh, Thẩm phán TAND tối cao cho hay: “Hành động của anh Mạnh không chỉ là tấm gương cứu người mà còn là trách nhiệm cứu người trong tình huống cấp thiết.

Cần lan tỏa những tấm gương đó cho cộng đồng xã hội, bằng hình thức khen thưởng, nhằm nhân rộng những điều tử tế, tốt đẹp trong xã hội”.

Hinh ảnh cháu bé lơ lửng ở tầng 12A khiến mọi người thót tim .

Ngày 1/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã có Quyết định khen thưởng đối với anh Nguyễn Ngọc Mạnh, đây là một Quyết định được đông đảo tầng lớp trong xã hội đồng tình.

Anh Nguyễn Ngọc Mạnh, người cứu cháu bé thoát khỏi thần chết.

Quyết định của UBND TP Hà Nội khen thưởng anh Nguyễn Ngọc Mạnh.

Được biết, sau khi cháu bé được anh Mạnh cứu đỡ, ngay sau đó, bé gái được đưa vào Trung tâm Cấp cứu và Chống độc nhi khoa (Bệnh viện Nhi trung ương) cấp cứu.

Sáng 3/1, theo các bác sĩ cấp cứu cháu bé cho biết, khi nhập viện cháu bé trong tình trạng tỉnh, tiếp xúc tốt, có quấy khóc.

Qua kiểm tra lâm sàng, bệnh nhi không có dấu hiệu khó thở, tình trạng huyết động ổn định.

Đến sáng 1/3, cháu bé không có dấu hiệu khó thở. Kết quả chụp X-quang, bệnh nhi bị trật khớp háng bên phải (các bác sĩ khoa Chỉnh hình Nhi đã nắn chỉnh và đặt máng bột cố định tạm thời).

Ngoài ra, các bác sĩ cũng cho biết kết quả siêu âm, chụp X-quang vùng ổ bụng, lồng ngực cùng các xét nghiệm cận lâm sàng chưa thấy dấu hiệu bất thường.

Bệnh nhi đã được chỉ định thuốc giảm đau và kháng sinh.

Ly Ly

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/hanh-dong-cuu-chau-be-roi-tu-tang-cao-chung-cu-yeu-thuong-lan-toa-va-trach-nhiem-voi-xa-hoi-d149816.html