Hành động cảm động của cô giáo trong ngày cưới tại ngôi trường nghèo

Hiệu trưởng nhà trường đích thân quàng tấm khăn trùm đầu ren trắng nghẹn ngào: 'Điều kiện còn hạn hẹp, thiệt thòi cho em rồi Mỹ Địch à'.

Một câu chuyện cảm động dành tặng các thầy cô giáo.

Nghề giáo cực lắm mà hạnh phúc lắm, đâu phải ai cũng dũng cảm dấn thân vào nghề cần chấp nhận hi sinh thời gian và cả công sức.

Trường là nhà, bục giảng là mái ấm quả thực đúng với câu chuyện cảm động ở một vùng quê nghèo.

Ngày vui, ngày trọng đại của cuộc đời cô dâu Lưu Mĩ Địch đến gần, và dĩ nhiên cô phải hi sinh 2 ngày đứng lớp để lên xe hoa về nhà chồng.

Thế nhưng….

Không phải khách sạn lộng lẫy, không phải phòng ốc xa hoa, một đám cưới giản dị ấm cúng đã diễn ra tại trường tiểu học Tần Trang ở thị trấn Phong Trang, huyện Diên Tân, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.

Là bởi thương học trò không có ai dạy thay thế trong ngày vui của mình, cô dâu Mỹ Địch đã khoác lên mình váy cưới xinh xắn và lên lớp như mọi ngày bình thường khác.

Lưu Mỹ Địch cho biết, cô vốn dĩ có ngày nghỉ phép kết hôn nhưng cô đã quyết định không sử dụng đến bởi cô biết rằng cả trường chỉ có 7 giáo viên trong khi số lượng học sinh là 137, nếu cô nghỉ dạy một ngày, bọn trẻ sẽ phải tự học mà không có cô trên lớp.

Sau 2 tiết học, tiết học thứ 3 thật đặc biệt.

10 giờ sáng, âm thanh vang lên: "Chú rể đến rồi" từ 130 đứa trẻ đáng yêu.

Toàn bộ 137 "người thân" gồm các giáo viên, lũ trẻ và cán bộ trường cực kỳ phấn kích, đưa tặng các món lễ vật tân hôn do họ tự tay làm.

Hiệu trưởng Lý Hồng vừa nhẹ nhõm vừa đau lòng, tất bật sắp xếp cho đám cưới đặc biệt này.

Trước lúc đứa cô lên xe hoa, hiệu trưởng xúc động tâm sự với cô dâu: "Điều kiện còn hạn hẹp, thiệt thòi cho em rồi Mỹ Địch à".

Cô dâu trả lời: "Có nhiều người nhà đưa dâu như thế này, em đã rất hạnh phúc rồi, thiệt thòi gì chứ".

Minh Anh (Nguồn Beijing News)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hanh-dong-cam-dong-cua-co-giao-trong-ngay-cuoi-tai-ngoi-truong-ngheo-a456950.html