Hàng xóm tiết lộ thông tin nghịch tử sát hại mẹ trong cơn 'ngáo đá'

Sau tiếng la thất thanh, hàng xóm chạy sang kiểm tra thì tá hỏa phát hiện người phụ nữ 60 tuổi tử vong cạnh giếng nước bên hông nhà nên nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an.

Ngày 6/5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng trên địa bàn TP. Thanh Hóa. Theo đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự Lê Hoàng Nam (SN 1987, trú ở phường Quảng Thịnh, TP.Thanh Hóa) để điều tra hành vi sát hại mẹ đẻ.

Nghi phạm Lê Hoàng Nam.

Nghi phạm Lê Hoàng Nam.

Trước đó, ngày 4/5, UBND phường Quảng Thịnh, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng.

Nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị D. (SN 1961, trú tại số nhà 20/28 Nguyễn Hữu Cảnh, thôn Trường Sơn, phường Quảng Thịnh, TP.Thanh Hóa.

Thông tin ban đầu, vào 14h ngày 4/5, 1 người hàng xóm nghe tiếng la hét, kêu cứu của bà D. bị con trai là Lê Hoàng Nam (SN 1987) hành hung.

Khoảng 30 phút sau, khi không nghe thấy tiếng kêu của bà D. nữa nên người hàng xóm chạy sang kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện bà D. gục chết bên cạnh giếng nước bên hông nhà, trên cổ có vết cắt.

Trong lúc đó, con trai bà D. là Nam đang ngồi trong nhà trong tình trạng tinh thần không ổn định.

Quá hoảng sợ, người dân đã trình báo cơ quan chức năng và công an.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an phường Quảng Thịnh, Công an TP.Thanh Hóa tới hiện trường, xác định nghi phạm là Lê Hoàng Nam nên tiến hành khống chế, bắt giữ Lê Hoàng Nam, đưa về trụ sở.

Được biết, thời điểm bị công an bắt giữ, Nam vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

Hiện, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.

Căn nhà nơi xảy ra vụ con trai sát hại mẹ trong cơn "ngáo đá".

Liên quan vụ án chấn động trên, hàng xóm của nạn nhân tiết lộ thêm nhiều thông tin về nghi phạm Nam.

Theo đó, Nam đã lập gia đình và có 1 con nhưng vợ chồng bỏ nhau đã nhiều năm nay. Trước Tết, Nam mới đi cai nghiện về, thi thoảng lại đi điều trị ở bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa. Tuy có sức khỏe nhưng Nam lười lao động, ham đàn đúm bạn bè. Mỗi lần hết tiền là Nam lại về xin mẹ. Những người hàng xóm tiết lộ, mỗi khi xin tiền tiêu xài không được, Nam thường xuyên chửi bới, hành hung mẹ mình.

Cũng theo phản ánh của những người hàng xóm, từ khi đi cai nghiện về, Nam càng trở nên hư hỏng. Mỗi khi lên cơn thèm thuốc, Nam phải kiếm ra tiền để thỏa mãn. Khi không được đáp ứng thì đập phá đồ đạc trong nhà và dọa cả tự tử.

"Hôm ấy khi nghe tiếng đồ đạc vỡ từ phía nhà bà D., tôi biết ngay là Nam lại quậy phá. Lúc mọi người chạy sang thì thấy cửa đã bị khóa trái bên trong nên không ai dám vào. Một lúc sau không nghe thấy gì nữa mọi người mới lân la lại gần thì tá hỏa phát hiện bà D. gục chết bên cạnh giếng nước, trên cổ có vết cắt rất sâu. Còn Nam ngồi trong nhà có biểu hiện "ngáo đá", bà Nguyễn Thị T. (hàng xóm của nạn nhân) tiết lộ.

Trong khi đó, ông T. (người sống cạnh nhà nạn nhân) chia sẻ với báo chí, đích thân ông đã chứng kiến tới 5 lần Nam đánh mẹ, bóp cổ mẹ. "Có hôm nghe bà D. la hét, tôi chạy sang thì thấy Nam đang bóp cổ mà D., lúc này tôi phải xông vào đánh vào người thì Nam mới buông tay", ông T. kể lại.

"Thường ngày bà D. quạt bánh đa (bánh tráng) mang ra chợ bán. Nam chẳng có nghề nghiệp gì thường ăn chơi lêu lổng, khi không có tiền thì về xin mẹ. Nhiều lần bà D. không cho đã bị Nam đánh đập, hành hung", 1 người hàng xóm chia sẻ.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.

BTV (T/h)

Bài đăng trên ấn phẩm Đời sống & Pháp luật số Thứ 7(17)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/hang-xom-tiet-lo-thong-tin-nghich-tu-sat-hai-me-trong-con-ngao-da-a365028.html