Hàng xóm rơi nước mắt khi bất lực chứng kiến đám cháy 'cướp mạng' gia đình trẻ

Vụ cháy cơ sở kinh doanh tư vấn, thiết kế và mua bán đồ điện Quang Dũng ở Quảng Ngãi khiến 4 người trong gia đình tử vong đã làm cho nhiều người cảm thấy thương xót không cầm được nước mắt.

Vụ cháy tại cơ sở kinh doanh tư vấn, thiết kế và mua bán đồ điện Quang Dũng, số nhà 812, đường Quang Trung (TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) khiến 4 người trong một gia đình tử vong, trong đó có sản phụ mang thai gây bàng hoàng, xót xa cho người thân và hàng xóm.

Anh Phan Thế Quang, láng giềng của gia đình bị cháy, buồn bã cho biết, khoảng 0h30 ngày 5/6, anh ngửi thấy mùi khét nên chạy ra đường để kiểm tra. Anh Quang và một người bán hủ tiếu phát hiện khói bay nghi ngút từ cửa hàng Quang Dũng.

“Tôi và anh bán hủ tiếu lao vào đập cửa và dùng đá để phá cửa nhằm báo hiệu cho người trong nhà, nhưng vẫn không thấy ai chạy ra. Đang đập cửa, thì trong nhà bất ngờ có tiếng nổ lớn”, anh Quang nhớ lại.

Anh Quang liền bấm số điện thoại trên bảng hiệu của cửa hàng Quang Dũng thì gặp chị Th. “Tôi bảo chị ơi nhà chị cháy kìa, chạy ra đi, thì chị Th. trả lời: lửa cháy to quá chị không xuống được, còn có 2 con của chị nữa. Tôi liền thúc giục chị Th. chạy xuống tầng 1, rồi em chạy lui sau nhà phá cửa cứu, nhưng chị bảo, không chạy xuống được. Đang điện thoại, thì tôi thấy xe cứu hóa chạy tới, tôi bảo chị Th. nhúng các khăn cho thấm nước rồi trùm cho các cháu, xe cứu hỏa tới rồi”, anh Quang kể.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Ngãi điều động 4 xe chữa cháy, 1 xe bồn, 1 xe cứu nạn, cứu hộ và 52 cán bộ, chiến sĩ đến trường để dập tắt đám cháy.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Ngãi điều động 4 xe chữa cháy, 1 xe bồn, 1 xe cứu nạn, cứu hộ và 52 cán bộ, chiến sĩ đến trường để dập tắt đám cháy.

Khóe mắt rưng rưng, ông Huỳnh Khanh (tổ 4, phường Chánh Lộ) bày tỏ tiếc thương gia đình trẻ: “Lúc gần 0h30 phút, tôi ra ban công nhìn thấy ngọn lửa, bà con ai cũng hô hào "cháy, cháy mau cứu người". Chúng tôi đập cửa báo cho người trong nhà rồi điện cho cứu hỏa. Khi cứu hỏa tới họ dùng thang lên tầng 2 đập cửa kính thì ngọn lửa bùng lên dễ sợ lắm, cao tới khoảng 5m, Khi đã dập được lửa đưa 4 người ra thì họ chết rồi. Đám cháy quá tàn nhẫn, cướp đi sinh mạng của cả gia đình”.

Ông Huỳnh Khanh, người dân Tổ 4, phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi chỉ hướng khói bay ra từ trong ngôi nhà.

Vụ cháy được dập tắt nhưng cả khu phố bao trùm không khí tang thương, những ánh mắt thất thần...

Nước mắt lưng tròng, ông Bùi Quang Long, cha của chị Bùi T.T.T, nghẹn ngào: "Lúc khoảng 12 giờ kém ngày 4/6, con gái tôi nó gọi nói “Ba ơi ra cứu con với nhà con bị cháy rồi” lúc này tôi vội vàng chạy đến. Khi đến nơi tôi thấy lửa đang cháy trong nhà mà không biết sao vào được".

Ông Bùi Quang Long, cha của chị Bùi T.T.T, không cầm được nước mắt.

Lực lượng Cảnh sát PCCC đã tổ chức các phương án chữa cháy, chống cháy lan, cháy rộng, đảm bảo an toàn trong khu dân cư, đồng thời phá nhanh tường kính trên tầng hai để cứu người. Tuy nhiên, căn nhà có 3 tầng, chứa rất nhiều đồ điện, lại không có cửa thoát hiểm, cửa thông gió nên lượng khói chứa bên trong rất lớn. Khi lực lượng PCCC tiếp cận, cả 4 người trong một gia đình, gồm anh Bùi Phước T (35 tuổi) cùng vợ là chị Bùi Thị Thu Th (34 tuổi, đang mang thai 3 tháng rưỡi) và cùng 2 con nhỏ, một cháu 6 tuổi và 3 tuổi, đã bị ngạt khói, tử vong.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - Đặng Văn Minh đã đến thăm hỏi, chia buồn và động viên thân nhân gia đình bị nạn. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng chỉ đạo chính quyền địa phương thường xuyên có mặt, cử lực lượng giúp đỡ thân nhân gia đình bị nạn lo hậu sự.

Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi thăm hỏi, chia buồn và động viên thân nhân gia đình nạn nhân.

Ông Đặng Văn Minh cho biết, trước mắt tỉnh hỗ trợ cho gia đình 50 triệu đồng để mai táng cho các nạn nhân, đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, xác định rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Văn Phong

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/hang-xom-roi-nuoc-mat-khi-bat-luc-de-gia-dinh-tre-tu-vong-trong-dam-chay-post397135.html