Hàng xóm nói về nghi phạm vụ 2 thi thể giấu trong bê tông: 'Có thể do người con làm, người mẹ vì thương con mà liên lụy'

Nhiều hàng xóm không khỏi bất ngờ và bàng hoàng khi nghe thông tin bà Trịnh Thị Hồng Hoa và con gái bị tạm giữ vì nghi liên quan đến vụ 2 xác chết trong thùng nhựa đổ bê tông ở Bình Dương.

Ngày 18/5, Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ 4 người phụ nữ là Trịnh Thị Hồng Hoa (SN 1953), Phạm Thị Thiên Hà (SN 1988, con gái bà Hoa, cùng trú quận Tân Phú, TP.HCM); Lê Phú Hạnh (SN 1965, ngụ phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) và Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, quê Tiền Giang).

Theo báo Kiến Thức, đến trưa 18/5, người dân ở phường Tân Sơn Nhì (quận Tân Phú) vẫn còn bàng hoàng trước thông tin 2 người hàng xóm cũ là mẹ con bà Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi) và Phạm Thi Thiên Hà (31 tuổi, đăng ký HKTT đường Nguyễn Cửu Đàm, P.Tân Sơn Nhì) vừa bị Công an bắt giữ cùng 2 phụ nữ vì liên quan đến vụ án mạng gây rúng động dư luận 2 thi thể trong bê tông ở huyện Bàu Bàng (Bình Dương).

2 mẹ con nghi phạm Trịnh Thị Hồng Hoa và Phạm Thị Thiên Hà (phải). Ảnh: Báo Dân Việt

Cũng theo nguồn tin này, những người hàng xóm cho biết vụ án này có thể do con gái bà Hoa gây ra, còn bà quá thương con nên liên lụy.

Trên báo Dân Việt, ông Nguyễn Văn Để, sống ở hẻm số 5 đường Nguyễn Cửu Đàm cho biết, người con gái bà Hoa tên Hà, trước đây có thời gian du học bên nước ngoài, sau đó về nước mở quán kinh doanh ăn uống nhưng thất bại, lâm vào nợ nần. “Có thể vì chuyện làm ăn của con gái không thành công nên bà Hoa bán nhà trả nợ”, ông Để kể.

Con hẻm đường Nguyễn Cửu Đàm (quận Tân Phú), nơi 2 phụ nữ nghi liên quan vụ án mạng ở Bình Dương từng sinh sống. Ảnh: Báo Dân Việt

Báo Bảo vệ Pháp Luật thông tin, người dân cho biết, căn nhà của bà Hoa với con gái từng ở đã bán cho người khác được 4 năm nay. Căn nhà hồi 2 mẹ con ở là nhà cấp 4, xập xệ nhưng giờ chủ mới mua lại họ mới sửa sang lại khang trang.

Bà Hà (SN 1940), hàng xóm cũ của bà Hoa cho biết trên báo này: “Hồi 2 mẹ con ở đây hoàn cảnh khó khăn lắm. Do 2 vợ chồng bà Hoa đã ly dị nên được đứa con gái lúc ở nhà với bà Hoa lúc ở nhà người chồng. Bà Hoa làm nghề may áo quần nhưng thu nhập chẳng được bao nhiêu. Bà Hoa thường đi lại và giao hàng bằng chiếc xe đạp cũ kĩ”.

Sau khi bán nhà ở đây bà Hoa mua một căn chung cư ở đường Hoàng Hoa Thám (quận Tân Bình) và có thuê một mặt bằng bán quán cà phê ở đường Điện Biên Phủ (quận 3) để cho con gái kinh doanh. Nhưng do làm ăn thua lỗ 2 mẹ con phải bán chung cư, sang quán.

Bà Hà, hàng xóm cũ của mẹ con nghi phạm Hoa và Hà. Ảnh: Báo Bảo vệ Pháp Luật

Theo lời của bà Hà, lúc trước bà Hoa cũng thỉnh thoảng về chơi, tâm sự về cuộc sống gia đình. Tuy nhiên, khoảng 1 năm trở lại đây, bà Hoa gần như không thấy về nữa. Chính vì thế khi nghe tin bà Hoa liên quan đến án mạng khiến bà rất bất ngờ. Đồng thời, bà Hà nghi ngờ đứa con gái là nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng ở Bình Dương vì bà này trước không mâu thuẫn với ai.

“Đứa con gái của Hoa là người đồng tính nên cuộc sống rất phức tạp. Bà Hoa rất thương con, chiều con nên chắc cũng một phần khiến con bé hư hỏng. Con bé nói gì bà nghe nấy. Việc bán nhà, mua chung cư hay kinh doanh quán cà phê đều con gái bà Hoa quyết…”, bà Hà cho biết trên báo BVPL.

Liên quan đến vụ việc, Báo Zing đưa tin, trong buổi sáng cùng ngày ông Nguyễn Minh Vương (chủ cũ của căn nhà nơi phát hiện 2 thi thể) đã được mời lên để nhận dạng người thuê nhà. Qua làm việc, ông Vương khẳng định bà Hoa chính là bà Thanh đã đến thuê nhà, dù bây giờ người phụ nữ này có vẻ béo hơn trước. Trước đó, ông đã gặp người phụ nữ này hai lần, bao gồm lần đến thuê nhà và lần đến trả tiền nhà. Khi làm thủ tục thuê nhà, ông có giữ lại bản sao chứng minh thư nhưng sau đó đã làm thất lạc.

Nguyễn Thúy (Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/hang-xom-noi-ve-me-con-nghi-can-vu-2-thi-the-trong-be-tong-binh-duong-5220141.html