Hàng xóm nói gì về cơ sở dạy thêm đánh đập học sinh dã man ở Ninh Thuận?

Người dân sống xung quanh cơ sở miệt thị, đánh đập học sinh dã man vẫn chưa hết bàng hoàng và phẫn nộ…

Dư luận xã hội tại Ninh Thuận vẫn chưa hết bức xúc về hành vi miệt thị, đánh đập học sinh dã man của bà Thu

Dư luận xã hội tại Ninh Thuận vẫn chưa hết bức xúc về hành vi miệt thị, đánh đập học sinh dã man của bà Thu

Sáng 2/1, Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) đang củng cố hồ sơ vụ bà Phan Trần Linh Thu (thuê căn nhà số 86C, đường Hải Thượng Lãn Ông, Khu phố 7, phường Tấn Tài) để dạy thêm đã có hành vi miệt thị, đánh đập dã man học sinh gây xôn xao dư luận xã hội thời gian qua.

Theo ghi nhận của PV, nhiều người dân ở xung quanh căn nhà trên sau khi xem clip Báo Giao thông phản ánh đã bày tỏ sự bức xúc, phẫn nộ. Ông M.T, một bảo vệ làm việc gần cơ sở dạy học này cho biết, những ngày qua, có nhiều người kéo đến tìm bà Thu... nhưng chính quyền địa phương kịp thời can ngăn.

“Là người dạy trẻ phải có đạo đức và nhân hậu nhưng hành vi đánh đập, chửi bới trẻ của bà Thu như vậy dã man quá...”, ông M.T nhận xét.

“Hằng ngày tôi vẫn thường nghe tiếng đập bàn, đập ghế, tiếng khóc thét của học sinh nhưng tôi nghĩ bà Thu chỉ dạy dỗ các em chứ không ngờ bà Thu lại đánh đập các em học sinh kinh hoàng như thế...", bà N.T nhà gần đó nói.

Đã có nhiều người vì quá bức xúc đã lầm tưởng cơ sở này là nhà của bà Thu nên kéo đến đòi đập phá

Như Báo Giao thông đưa tin, từ năm 2017, bà Phan Trần Linh Thu đã thuê căn nhà số 86C, đường Hải Thượng Lãn Ông, tại khu phố 7, phường Tấn Tài để mở lớp dạy kèm cho các cháu học sinh tiểu học và có thu phí. Trong quá trình dạy, người phụ nữ này liên tục dọa nạt, dùng thời lẽ xúc phạm học sinh. Bà Thu dùng tay, thước đánh trên cơ thể, liên tục xưng hô mày-tao với các em học sinh nhỏ tuổi…

Báo Giao thông sẽ thông tin đến bạn đọc về vụ việc.

Đình Cương

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/hang-xom-noi-gi-ve-co-so-day-them-danh-dap-hoc-sinh-da-man-o-ninh-thuan-d447572.html