Hàng xóm 'nổi da gà' nói về hai mẹ con nghi phạm vụ xác người bị đổ bê tông

Hay tin bà Hoa cùng con gái bị tạm giữ vì có liên quan đến 2 xác người trong thùng nhựa đổ bê tông, nhiều người dân địa phương 'nổi da gà'.

Trịnh Thị Hồng Hoa và Phạm Thị Thiên Hà

Trịnh Thị Hồng Hoa và Phạm Thị Thiên Hà

Sáng 18/5, Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ 4 người phụ nữ có liên quan đến vụ án 2 xác người bị phi tang trong các khối bê tông ở huyện Bàu Bàng (Bình Dương).

4 nghi can bị bắt, tạm giữ gồm: Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi), Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi, con gái bà Hoa, cùng ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) và Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, ngụ Tiền Giang), Lê Phú Hạnh (54 tuổi, ngụ Bình Dương).

Người dân trong hẻm số 5 đường Nguyễn Cửu Đàm (quận Tân Phú) cho biết, tối qua đọc thông tin trên báo mới biết hai mẹ con bà Hoa đang bị Công an tỉnh Bình Dương truy tìm vì có liên quan đến vụ 2 xác người trong thùng bê tông.

Khu vực con hẻm số 5 đường Nguyễn Cửu Đàm nơi mẹ con bà Hoa từng sinh sống

“Nhìn qua hình ảnh bà Hoa cùng con gái tên Hà bị công an truy tìm tôi nhận ra ngay vì họ từng là hàng xóm với chúng tôi. Sáng nay mới biết hai mẹ con bà Hoa cùng 2 người phụ nữ khác đã bị công an bắt”, ông Nguyễn Văn Tài người dân sống trên đường Nguyễn Cửu Đàm cho biết.

Theo ông Tài, trước đây, bà Hoa cùng con gái tên Hà sống trong căn nhà 2 tầng trong hẻm số 5 đường Nguyễn Cửu Đàm. Trong những lần trò chuyện, bà Hoa nói đã li dị chồng.

“Năm 2015 bà Hoa đã bán căn nhà này rồi đi mua chung cư ở quận Tân Bình sinh sống”, ông Tài chia sẻ.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Để sống ở hẻm số 5 đường Nguyễn Cửu Đàm cho hay bà Hoa sống hòa đồng, thân thiện với hàng xóm. “Tôi thấy bà ấy nhận đồ về nhà may quần áo. Sau khi bán nhà, bà Hoa cũng thỉnh thoảng về đây thăm hàng xóm, lần gần nhất là cách đây 2 tháng”, ông Để kể.

Theo ông Để, người con gái bà Hoa tên Hà, trước đây có thời gian du học bên nước ngoài, sau đó về nước mở quán kinh doanh ăn uống nhưng thất bại, lâm vào nợ nần. “Có thể vì chuyện làm ăn của con gái không thành công nên bà Hoa bán nhà trả nợ”, ông Để kể.

“Bà ấy sống đàng hoàng nên khi hay tin bà có liên quan đến vụ án tôi và những người ở đây ai cũng bàng hoàng, “nổi da gà” luôn”, hàng xóm cũ của bà Hoa chia sẻ.

Căn nhà nơi phát hiện xác 2 nam giới trong thùng nhựa

Trước đó, tối 17/5, Công an Bình Dương phát thông báo truy tìm trên phạm vi cả nước 2 người phụ nữ gồm: Phạm Thị Thiên Hà và Trịnh Thị Hồng Hoa. Hai người phụ nữ này đã sống cùng hai nạn nhân trong thời gian thuê căn nhà ở ấp 5 (xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng).

Hai ngày trước, ông H. đến dọn vệ sinh căn nhà trên sau khi đã ký hợp đồng mua bán với chủ cũ căn nhà. Khi vào phòng ngủ, họ phát hiện thùng nhựa đổ bê tông chứa xác người. Công an sau đó đến khám nghiệm hiện trường thì tiếp tục phát hiện thêm thùng nhựa bên ngoài căn nhà chứa thi thể đang phân hủy.

Chủ cũ căn nhà cho biết trước khi bán cho ông H. thì có cho một phụ nữ xưng tên Thanh thuê. Người này nói làm công nhân, thuê nhà để sống cùng bạn bè gồm 2 người nam, 2 người nữ. Tuy nhiên, 1 tháng qua chủ nhà không liên lạc được với bà này nên sau đó đã bán nhà cho ông H.

Đông Thịnh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/hang-xom-noi-da-ga-noi-ve-hai-me-con-nghi-pham-vu-xac-nguoi-bi-do-be-tong-980833.html