Hàng xóm nam quá nhiệt tình, vợ khó chịu nên từ chối rồi choáng váng khi chồng bị 'xử'

Ngay khi người vợ dùng lý do dịch Covid-19 để yêu cầu người hàng xóm không đến nhà mình nói chuyện nữa, mặt ông ta đã biến sắc.

Người hàng xóm quá "thân thiện" và "nhiệt tình"

Cuộc sống quả là có nhiều điều khó dự đoán. Ví dụ như cặp vợ chồng chị Lisa Miller, 40 tuổi và chồng, anh Shaun Miller, 38 tuổi. Cách đây 5 năm, họ đã chuyển đến 1 ngôi làng yên bình mang tên Easington ở Bắc Yorkshire, Anh.

Ngỡ rằng cuộc sống mới của họ ở đây sẽ vô cùng hạnh phúc, êm đềm. Thế nhưng, có 1 điều mà họ không thể ngờ đến, đó chính là sự xuất hiện của 1 người hàng xóm tên Richard Lanigan (tên thường gọi là Mike) vào 2 năm sau.

Được biết, ông Richard đã có vợ và bà này còn là người đứng đầu ở Hội đồng địa phương, thế nên vợ chồng nhà Miller đã không hề có sự ngần ngại nào khi giao tiếp với người đàn ông này.

Vợ chồng anh chị Miller chuyển đến làng Easington để mong có cuộc sống yên bình.

Vợ chồng anh chị Miller chuyển đến làng Easington để mong có cuộc sống yên bình.

"Chúng tôi đã chuyển đến ngôi làng này vào năm 2017 và ban đầu, chúng tôi rất thích nó. Nó rất yên tĩnh, thân thiện và êm ả. Nhưng 2 năm sua, qua hàng rào ở vườn, tôi thấy 1 người đàn ông đang làm việc ở khu vực phía sau đài tưởng niệm chiến tranh. Ông ta đi đến và giới thiệu tên là Mike, chúng tôi bắt đầu nói chuyện", chị Lisa, hiện 40 tuổi, kể lại.

"Thế nhưng, từ hôm đó trở đi, gần như lúc nào ông ấy cũng có mặt và tỏ ý muốn nói chuyện. Thậm chí ông ấy còn xuất hiện trước cửa nhà tôi hỏi xem có thể dắt chó nhà tôi đi dạo được không vì chó của ông ấy đã chết, cũng như đem thùng rác nhà chúng tôi vào dù không hề được nhờ.

Ông ấy còn nhận xét về trang phục của tôi vài lần, dù với 1 số người thì có thể ông ấy chỉ đang tỏ ra tử tế thôi, nhưng điều đó khiến tôi thấy không thoải mái", chị Lisa nói tiếp.

Nhưng tất cả đã thay đổi bởi 1 hàng xóm kỳ cục.

Việc 1 người đàn ông, dù lớn tuổi cứ liên tục tiếp cận, ứng xử hơi nhiệt tình thái quá khiến chị Lisa cảm thấy không thoải mái, nên đã nghĩ cách lịch sự để từ chối ông ta.

"Khi dịch Covid-19 ập đến, tôi đã dùng lý do đó để yêu cầu ông ấy không đến nhà. Khi tôi nói như vậy, mặt ông ấy đổi sắc ngay. Đó là lúc mọi chuyện kỳ lạ xảy ra. Tôi có trồng mấy bụi cây ở khu đất của mình, nhưng sau đó, chúng đã bị cắt trụi. Và tôi tìm thấy chúng ở gần Đài tưởng niệm chiến tranh", chị Lisa nhớ lại.

Chị Lisa cùng chồng đã trồng lại các bụi cây, nhưng lại nhận được 1 bức thư kỳ quặc.

"Sau đó tôi nhận được 1 bức thư tay có nói là của Hội đồng quận Cleveland & Redcar nói tôi phải chuyển các bụi cây này ra chỗ khác. Việc Hội đồng lại gửi thư tay khiến tôi nghi ngờ nên gọi điện để hỏi thì họ nói chẳng gửi cái gì như thế cả", chị Lisa bức xúc cho biết.

Chồng bị đấm ngay trước mắt đứa con gái 6 tuổi

Vào 1 ngày của năm 2020, khi cặp vợ chồng này muốn cho ông Richard xem bức thư điện tử là căn nguyên mâu thuẫn của họ nhưng ông Mike đã bất ngờ nổi điên, đấm và đá anh Shaun, hiện 38 tuổi, ngay trước mắt cô con gái 6 tuổi của cặp đôi. Camera an ninh đã ghi lại toàn bộ vụ hành hung này.

Ông Mike lao vào đấm và đẩy ngã anh Shaun.

Bà Mary, người đứng đầu Hội đồng, vợ của ông Mike cũng chứng kiến toàn bộ vụ việc.

Bà Mary, vợ ông Mike, người đứng đầu Hội đồng.

"Tôi đã phải trông coi chồng tôi vì anh ấy đã bị đau sau cuộc tấn công. Bác sĩ đã phải kê thuốc rất mạnh cho anh ất. Con gái 6 tuổi của tôi sau khi chứng kiến nó cũng thường gặp ác mộng và có những đêm không ngủ vì sợ ông Mike.

Việc sử dụng bạo lực như vậy đúng là điều gây sốc và không thể tha thứ. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ không bao giờ còn dây dưa gì với ông ta nữa", chị Lisa kết luận.

Trong khi đó, theo lời 1 người dân sống cùng làng thì mâu thuẫn giữa 2 gia đình nằm ở việc nhà chị Lisa thì muốn trồng cây bách để bao quanh ngôi nhà của mình, còn ông Mike cho rằng họ đang trồng trên phần đất do Hội đồng sở hữu và là 1 phần của tượng đài.

Ai sai ai đúng thì chưa rõ, nhưng ông Mike, hiện 74 tuổi đã bị vợ chồng nhà Miller kiện ra tòa vì tội hành hung người khác.

Các phiên xét xử đã được mở từ tháng 8 năm ngoái. Trong phiên tòa mới diễn ra vào tuần này, ông Mike đã buộc phải thực hiện lệnh cấm đến gần gia đình Miller, bao gồm cả khu vực tượng đài ngay cạnh nhà họ, cũng như phải nộp số tiền hơn 2300 bảng Anh, tương đương gần 70 triệu đồng.

Theo Daily Mail

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/hang-xom-nam-qua-nhiet-tinh-vo-kho-chiu-nen-tu-choi-roi-choang-vang-khi-chong-bi-xu-172220331082903306.htm