Hàng xóm kể phút liều mạng cứu sống nữ chủ tiệm đồng hồ bị khống chế ở Sài Gòn

Ông Hàn Công Đoàn liều mình xông vào cứu bà chủ tiệm đồng hồ đang bị tên ngáo đá khống chế.

Liên quan đến vụ người đàn ông dùng kính đâm nhiều nhát vào một phụ nữ bán đồng hồ , trả lời PV VTC News, ông Hàn Công Đoàn (55 tuổi, ngụ đường Trần Hưng Đạo, phường 11, quận 5, TP.HCM) cho biết, đến giờ vẫn chưa hết bàng hoàng dù sự việc đã trôi qua được mấy ngày.

“Khoảng 6h20 ngày 11/3, tôi và một số người bạn đang chuẩn bị nhậu thì nghe tiếng kêu cứu thất thanh của bà Đào Há Nữ (58 tuổi, chủ tiệm đồng hồ).

Nghi có chuyện chẳng lành, tôi chạy sang thì thấy một người đàn ông khoảng 50 tuổi vừa đạp mạnh vào tủ kính đựng đồng hồ, vừa la hét.

Người này liền lấy một mảnh kính vỡ dài khoảng 25cm, ép bà Nữ vào góc nhà rồi đâm nhiều nhát vào cổ, ngực nạn nhân.

Tình thế nguy cấp, tôi không suy nghĩ nhiều, liền lao vào khống chế, vật ngã người đàn ông để giải cứu nạn nhân. May mắn, việc làm của tôi thành công, bà Nữ thoát chết trong gang tấc”, ông Đoàn nhớ lại.

Ông Hàn Công Đoàn liều mạng cứu sống chủ tiệm đồng hồ bị khống chế, đâm trọng thương.

Theo ông Đoàn, sau khi khống chế được tên côn đồ giao cho công an, ông Đoàn phải đến Viện Pasteur khám, uống thuốc chống phơi nhiễm HIV.

“Nhiều người nói tôi liều mạng nhưng tôi không quan tâm, cũng không hối hận về việc làm của mình. Cũng có người gọi tôi là người hùng, nhưng tôi cũng không hả hê, tự hào.

Tôi chỉ nghĩ rằng đó là việc nên làm, không có gì lớn lao. Nếu nhiều người rơi vào hoàn cảnh như tôi, chứng kiến tính mạng của người khác bị đe dọa cũng sẽ làm như tôi thôi. Khi cứu sống được họ, tôi thấy lương tâm thanh thản, nhẹ lòng", ông Đoàn cho biết.

Máu đối tượng và nạn nhân dính lại trên kính.

Ông Kỳ (50 tuổi, chồng bà Nữ) xúc động tâm sự: “Nếu không có anh ấy thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với vợ tôi. Anh Đoàn quá dũng cảm, không nghĩ đến chút hiểm nguy cho mình”.

Hiện tại, bà Nữ đang được điều trị tại bệnh viện, sức khỏe, tâm lý đã ổn định.

Liên quan đến vụ việc, Công an phường 11 (quận 5, TP.HCM) cho biết, đang điều tra việc người đàn ông xông vào tiệm đồng hồ đập phá rồi tấn công nữ chủ tiệm. Kết quả xét nghiệm máu, người này không sử dụng ma túy.

Trước đó, tối 11/3, người dân sống trên đường Trần Hưng Đạo, quận 5, nhìn thấy người đàn ông khoảng 50 tuổi có biểu hiện ngáo đá truy đuổi một phụ nữ bán vé số dạo chạy vào tiệm đồng hồ ở số 272. Ông này liên tục la hét, đập bể tủ kính khiến nhiều người khiếp sợ.

Lúc này bà Nữ (chủ tiệm đồng hồ) ra nói chuyện thì bị người này khống chế, dùng mảnh kính gây thương tích.

May mắn, hàng xóm lao vào khống chế được đối tượng giao cho công an địa phương. Nạn nhân sau đó được người dân đưa đến bệnh viện viện cấp cứu.

Minh Hải

Nguồn VTC: https://vtc.vn/hang-xom-ke-phut-lieu-mang-cuu-song-nu-chu-tiem-dong-ho-bi-khong-che-o-sai-gon-d386366.html