Hàng triệu mẹ bỉm sữa khóc vì bé trai cụt 2 tay 2 chân tự xếp đồ, cho em bú sữa

Cụt 2 tay 2 chân nhưng bé trai vẫn tự làm những việc hàng ngày như ăn, xếp quần áo, thậm chí còn đút bình sữa cho em bú khiến hàng triệu người xúc động và cảm phục.

Xuất hiện trên Facebook cá nhân của người đàn ông Indonesia hôm 25.10.2017, clip bé trai không may mắn như người bình thường nhưng có nghị lực phi thường thu hút hơn 10 ngàn like, hơn 155 ngàn chia sẻ và hơn 2 ngàn bình luận.

Trong clip, cậu bé đẹp trai cụt 2 tay 2 chân nằm dưới nền nhà lăn qua lăn lại tự xếp quần áo gọn gàng khiến nhiều người cảm phục.

Chưa hết, cậu bé đáng thương ấy còn dùng cẳng tay đút bình sữa cho em mới sinh bú và ngồi trên ghế cầm thìa tự ăn.

Nghị lực khó tin của cậu bé cộng với nhạc nền cảm động khiến triệu người bật khóc, trong số này có nhiều Facebooker Việt.

Clip cậu bé cụt 2 tay 2 chân tự xếp đồ, cho em bú sữa khiến hàng triệu bà mẹ bỉm sữa khóc.

Nhiều bà mẹ bỉm sữa Việt bấm like, chia sẻ video và để lại bình luận xúc động, cảm phục hay chúc phúc cho cậu bé trông giống người Nga.

Nhiều người Việt cảm phục, chúc phúc cho bé.

“Con quá tuyệt vời. Mong có phép nhiệm mầu chấp vào đôi cánh tay con... Chúc con nhiều nghị lực, cố lên con nhé!”;

“Vượt lên trên số phận. Chúc mọi điều may mắn luôn đến với con”;

“Nghị lực quá. Mong cho con luôn khỏe mạnh”;

“Mọi người hãy noi gương đứa trẻ này và thôi phàn nàn về cuộc sống của mình đi";

“"Đây là cậu bé bé tuyệt vời".

Xem clip này, nhiều người liên tưởng đến trường hợp của Nick Vujicic, diễn giả không tay không chân từ khi mới sinh.

Từng gây sốt khi trở lại Việt Nam năm 2015, Nick Vujicic là nhà hùng biện giỏi, thực hiện hơn 1.600 bài phát biểu trước đám đông tại hàng chục quốc gia ở châu Phi, châu Á, châu Úc và Bắc Mỹ. Nick Vujicic khởi động các chương trình diễn thuyết truyền cảm hứng sống của mình từ năm 17 tuổi tại những nhà thờ, trường học ở địa phương.

Tốt nghiệp đại học năm 21 tuổi với 2 chuyên ngành là Kế toán và Kế hoạch tài chính, Nick Vujicic bắt đầu du lịch khắp nơi để diễn thuyết. Với những đóng góp to lớn với cộng đồng, năm 1990 Nick vinh dự được trao giải thưởng “Công dân trẻ nước Úc”.

Ngoài ra, Nick Vujicic còn điều hành Life Without Limbs, tổ chức phi lợi nhuận hướng về những người khuyết chi.

Hy vọng Nick Vujicic sẽ là tấm gương và truyền cảm hứng giúp cậu bé trong clip trở thành người đặc biệt, có nhiều đóng góp cho cộng đồng.

Người đàn ông đâm chết chồng của nhân tình ở quận 6 vì ghen ngược:

Ngày 30.10, Công an quận 6, TP.HCM tạm giữ Trương Đức Quang (29 tuổi, ngụ quận 5) để điều tra về hành vi giết người.

Trương Đức Quang chính là người đã dùng dao đâm chết người đàn ông tên Hà (40 tuổi) tại căn nhà trong hẻm 48 đường Phạm Phú Thứ (phường 3, quận 6) vào tối 29.10.

Quang với vợ của ông Hà có tình cảm với nhau và nguyên nhân ban đầu của vụ việc xuất phát từ mối quan hệ này.

Khoảng 20 giờ ngày 29.10, Trương Đức Quang mang theo dao, súng bắn đạn bi đến tìm ông Hà để giải quyết mâu thuẫn. Khi đến căn nhà trong hẻm đường Phạm Phú Thứ, thấy ông Hà đang ở trong nhà cùng một nhóm người, Quang gọi nhưng ông không ra.

Nam thanh niên xông đến dùng dao đâm chết chồng nhân tình rồi bỏ chạy nhưng bị người dân cùng lực lượng chức năng phối hợp bắt giữ.

Theo một số người dân, ông Hà đã có vợ và 2 con. Vụ án đang được Công an Quận 6 củng cố hồ sơ, chuyển nghi phạm Trương Đức Quang lên Công an TP.HCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Đòi quan hệ không được, cầm gạch đập chết bạn gái mới quen:

Ngày 29.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Nam đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Thực (sinh 1984, trú tại xóm Rặng, xã Đức Lý, huyện Lý Nhân) để điều tra về hành vi giết người.

Khoảng 22 giờ ngày 25.10, Công an tỉnh Hà Nam nhận được tin báo của quần chúng nhân dân phát hiện xác nữ giới tại mương nước thuộc địa bàn thôn Rặng, xã Đức Lý, huyện Lý Nhân.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh đã phối hợp với Công an huyện Lý Nhân và các lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Qua công tác khám nghiệm ban đầu, xác định nạn nhân bị nhiều vết thương ở vùng đầu do tác động của ngoại lực, có dấu hiệu của tội phạm giết người.

Nạn nhân là chị Bùi Thị Huệ (sinh 1983, trú tại thôn Yến Vỹ, Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội). Trước đó, chị Huệ đang làm công nhân tại một công ty thuộc KCN Châu Sơn và thuê trọ tại tổ 6, phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý.

Rà soát các mối quan hệ của nạn nhân, lực lượng chức năng được chị Trương Thị Ngân, bạn trọ cùng phòng và làm cùng công ty cho biết, chiều 23.10 Nguyễn Văn Thực (trú ở xã Đức Lý, Lý Nhân) là bạn mới quen của chị Huệ đến phòng trọ ăn cơm, sau đó rủ nhau đi đâu không rõ.

Lực lượng chức năng xác định nghi can số một là Nguyễn Văn Thực. Tuy nhiên, tiến hành các biện pháp xác minh thì Thực không còn ở địa phương.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Nam đã tổ chức nhiều mũi trinh sát đi nhiều tỉnh, thành để truy lùng đối tượng. Đến 20 giờ ngày 26.10, lực lượng chức năng đã bắt giữ được Thực tại xã Xuân Đài, huyện Xuân Trường (Nam Định) khi đang trên đường chạy trốn.

Vào thời điểm bị bắt giữ, Nguyễn Văn Thực đang chuẩn bị tiền và phương tiện trốn sang Trung Quốc.

Tại cơ quan Công an, Thực khai do quen biết với chị Huệ qua mạng xã hội từ đầu tháng 10. Chiều 23.10, Thực đưa chị Huệ về nhà tại thôn Rặng, xã Đức Lý. Khoảng 22 giờ cùng ngày, khi đang tâm sự tại bờ mương gần nhà, Thực đòi quan hệ tình dục nhưng bị chị Huệ kiên quyết từ chối. Bực tức, Thực đã cầm gạch đập nhiều nhát vào đầu chị Huệ rồi đẩy xác xuống mương.

Gây án xong, Thực đi xe máy đến khu vực điếm 133 thuộc xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân vứt chiếc áo đang mặc trên người dính máu của nạn nhân xuống hồ để phi tang sau đó trở về nhà. Chiều 24.10, Thực đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Nhân Hoàng

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-mang-c-85/the-gioi--c-144/hang-trieu-me-bim-sua-khoc-vi-be-trai-cut-2-tay-2-chan-tu-xep-do-cho-em-bu-sua-74825.html