Hàng trăm lọ tro cốt tại chùa Kỳ Quang 2 bị mất hình, xếp đống: Chưa có hướng giải quyết

Sáng 5/9, ngày thứ 3 xảy ra vụ việc hàng trăm lọ tro cốt được gửi tại chùa Kỳ Quang 2, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh, bị xếp đống vào hầm, mất tên mất hình, gây bức xúc cho thân nhân, từ sáng sớm đã có khoảng 30 gia đình, người thân kéo về chùa để tìm kiếm thông tin.

Đau lòng thân nhân

Từ chiều 4/9, tầng hầm, khu vực để các lọ đựng tro cốt đã bị niêm phong chờ phương án giải quyết. Chùa Kỳ Quang 2 cũng đã phóng to biên bản làm việc giữa các bên (nhà chùa và đại diện người thân có lọ tro cốt gửi tại chùa) có sự chứng kiến của đại diện chính quyền, dán ở cổng.

Người thân của các lọ tro cốt túm tụm trong khuôn viên chùa bán tán xôn xao. Có một đại diện của chùa Kỳ Quang 2 đứng ra giải thích, tiếp chuyện các thân nhân nhưng không phải là người có quyền phát ngôn chính thức của chùa. Theo vị sư thầy này, các bên đã thống nhất là ngày 17/9 sẽ có hướng giải quyết, hiện tại không thể trả lời. Trong khi đó, các thân nhân thì nóng lòng, bức xúc, muốn có giải đáp sớm nhất có thể.

 Hàng chục người thân trao đổi với đại diện chùa Kỳ Quang 2.

Hàng chục người thân trao đổi với đại diện chùa Kỳ Quang 2.

Sự việc bắt đầu từ ngày 2/9/2020, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh hàng trăm lọ tro cốt được gửi tại chùa Kỳ Quang 2 bị chất đống trong hầm, không có hình ảnh đi kèm. Một tấm hình khác cho thấy hàng trăm tấm hình bị vứt lăn lóc trên nền nhà.

Anh N.H.H., ngụ quận Bình Thạnh cho biết: “Năm 2006, con trai tôi chết, gia đình đã chôn trong chùa, đóng tiền công quả 47 triệu đồng. Năm 2017 chùa kêu hốt cốt, gia đình đã chi thêm 15 đồng triệu để thiêu, sau đó đem lọ tro cốt về gửi trong chùa, gửi thêm 5 triệu đồng.

Mấy hôm nay nghe tin, ngày nào cũng chạy lên nhưng chưa có hướng giải quyết. Ở nhà thì không yên, lên chùa thì cũng chỉ quẩn quanh chứ chưa có thông tin gì, trong lòng nóng như lửa đốt. Con trai của anh bạn đồng nghiệp cùng cơ quan bị chết do tai nạn giao thông cũng gửi ở đây. Sau đó, anh bạn tôi cũng đã chết vì bệnh ung thư, tro cốt cũng gửi ở chùa Kỳ Quang 2, vợ con anh ấy đã đi Mỹ hết rồi, không biết họ đã biết thông tin chưa. Cứ tưởng chết, tro cốt gửi vô chùa là yên tâm rồi nhưng người chết cũng không được yên, thật là đau lòng”.

Với chị N.P.H. có mặt tại cổng chùa lúc 7 giờ sáng 5/9, đọc thông báo của nhà chùa, đôi mắt đỏ hoe vì khóc. Chị N.H.P. cho biết, vừa từ Khánh Hòa về TP bằng chuyến xe đêm, cả đêm chập chờn không ngủ, lòng dạ chẳng yên sau khi biết chuyện ở chùa Kỳ Quang.

“Gia đình tôi vốn là sống ở Gò Vấp lâu đời, cả gia đình có 9 lọ tro cốt người thân gửi tại chùa, việc cũng xảy ra rồi, gia đình tôi đến đây không phải để làm to chuyện nhưng cần một cam kết, hướng giải quyết từ nhà chùa” - chị N.P.H nói.

Còn anh N.H.D. cho biết, mẹ của anh được chôn ở chùa Kỳ Quang từ 20 năm trước, sau đó hốt cốt đem đi thiêu, gửi tro vào chùa, gia đình đã gửi cho chùa một số tiền lớn để làm công quả. Mấy hôm nay, cả đại gia đình đứng ngồi không yên sau khi nghe chuyện. Cả gia đình bỏ ăn bỏ làm lên chùa nhưng chẳng gặp được ai có trách nhiệm đứng ra giải thích, cam kết giải quyết vụ việc một cách chính thức.

Chuyện mộ phần, tro cốt là cực kỳ quan trọng với mọi gia đình người Việt, không thể xem nhẹ vậy mà nhà chùa tắc trách để xảy ra sự việc đau lòng như vậy, thật khó có lời biện hộ nào có thể thuyết phục được thân nhân.

Biên bản làm việc được niêm yết trước cổng chùa

Đề xuất quét vân tay tìm thân nhân

Ông Bùi Minh Dùng, ngụ phường 14, quận Gò Vấp cho biết: “Tôi phát hiện sự việc các lọ tro cốt bị mất tên, mất hình dán diễn ra vào ngày 17/6/2020. Tro cốt của bà xã tôi được gửi ở chùa Kỳ Quang 2 từ 3 năm nay, trước khi xảy ra sự việc 4 ngày là ngày giỗ của bà xã tôi nên ngày nào tôi cũng lên chùa thắp nhang.

Thời điểm đó, chùa đang sửa chữa, ngày 16/6/2020 tôi lên chùa thắp nhang cho vợ thì thấy các lọ tro bị dọn sang một địa điểm khác, để lẫn lộn nhưng vẫn còn đầy đủ hình ảnh, tôi phải kiếm khá lâu mới tìm được lọ cốt của bà xã. Ngày hôm sau là ngày 17/6/2020 tôi quay lại thì các lọ cốt bị gỡ hết hình, để lẫn lộn. Cũng may cho tôi, trước đó do lo sợ và có linh tính gì đó nên tôi tìm sơn để đánh dấu lọ cốt của vợ tội, giờ mà vào tìm thì tôi sẽ tìm được”.

Các thân nhân trong lúc túm tụm lại để chờ thông tin, nhiều người đưa ra đề xuất là quét vân tay trên lọ tro để tìm người thân. Anh P.Q.S. cho rằng, trên lọ tro chắc chắn sẽ dấu vân tay nhiều người thân, chỉ cần có sự hỗ trợ nghiệp vụ của Cơ quan công an là có thể tìm ra dù rất khó khăn.

Giải thích chính thức sự chùa Kỳ Quang 2 là do công tác vệ sinh, đơn vị thi công sửa chữa đã xịt nước vào các lọ cốt, làm rơi hình nhưng thân nhân cho rằng các tấm hình được gắn vào lọ tro rất chặt bằng keo, không thể có chuyện xịt nước mà văng ra được.

Trong khi đó, một thân nhân có lọ tro gửi ở chùa Kỳ Quang 2 cho biết, sau khi xảy ra sự việc, có lân la hỏi chuyện một vài người làm công quả trong chùa thì được họ cho biết, trong chùa có nuôi một số em nhỏ vô gia cư, trong quá trình sửa chữa, không ai quản lý, các em nhỏ đã vào khu vực để các lọ tro cốt chơi. Do không ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, một số em đã gỡ các bức ảnh dán trên lọ tro.

Theo thông tin chính thức từ chùa Kỳ Quang 2, sau khi vụ việc xảy ra, đại diện các bên đã tiến hành niêm phong khu vực để tro cốt. Sau khi kiểm đến, kết quả có tổng cộng 883 lọ cốt, trong đó có 108 lọ có hình.

Huy Khánh

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/hang-tram-lo-tro-cot-tai-chua-ky-quang-2-bi-mat-hinh-xep-dong-chua-co-huong-giai-quyet-395328.html