Hàng trăm chuyến hàng cứu trợ đổ về Lệ Thủy, Quảng Bình

Dù nước lũ đã rút nhưng nhiều vùng ở Lệ Thủy vẫn bị cô lập, người dân chưa thể tự lo lương thực. Hàng trăm tấn nhu yếu phẩm được nhà hảo tâm gửi vào cho bà con.

Khu vực Chợ Động, huyện Lệ Thủy, trong mấy ngày qua trở thành điểm tập kết hàng hóa, nhu yếu phẩm chi viện cho người dân bị nước lũ cô lập. Mỗi ngày có hàng trăm đợt hàng cứu trợ đến đây.

Khu vực Chợ Động, huyện Lệ Thủy, trong mấy ngày qua trở thành điểm tập kết hàng hóa, nhu yếu phẩm chi viện cho người dân bị nước lũ cô lập. Mỗi ngày có hàng trăm đợt hàng cứu trợ đến đây.

Ghi nhận trưa ngày 21/10, nhà hảo tâm các nơi đổ về đây, mang theo hàng chục tấn nhu yếu phẩm gửi vào cho người dân.

So với các ngày trước, hôm nay là ngày có đông người viện trợ hàng hóa nhất. Lực lượng chức năng, tình nguyện viên sẽ dùng thuyền chở vào cho bà con vùng ngập.

Bà Thủy từ Quảng Trị mang quần áo, mì gói đến điểm tập kết hàng viện trợ trưa nay. "Rất xót xa khi bà con sống cảnh màn trời chiếu đất. Mọi người cần có thức ăn, quần áo mặc. Chúng tôi quyết không để người dân Lệ Thủy đói, rét", bà Thủy xúc động chia sẻ.

Trong số những người đến viện trợ hàng hóa, có nhiều người ở các địa phương xa như TP.HCM, Bình Dương, Quảng Trị...

Một người phụ nữ mang cơm chuyển cho người dân. Bà đi trên một chiếc xe tải nhỏ, phía trong chở đầy cơm hộp.

Mì gói được người dân viện trợ nhiều nhất. Đây là loại nhu yếu phẩm cần thiết để người dân vùng lũ dùng nhanh khi đói, trong điều kiện không điện, thiếu nước.

Chiến sĩ phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình nhận nước uống, lương thực, nhu yếu phẩm mang vào cho người dân xã Mỹ Thủy sáng 21/10. Nhiều ngày qua, lực lượng này túc trực 24/24 vừa vận chuyển hàng hóa viện trợ, vận chuyển người và tham gia cứu hộ người dân vùng lũ.

Bà Hạnh chờ đoàn người đến viện trợ. Bà cho biết dù nước đã rút bớt, nhưng gia đình bà vẫn chưa thể di chuyển đến nơi mua lương thực. "Mấy ngày qua, tôi sống nhờ những gói mì tôm. Cám ơn nhà hảo tâm, chính quyền địa phương".

Người dân xã An Thủy nhận hàng viện trợ. "Những gói mì đã cứu đói chúng tôi trong những ngày qua. Có hôm thiếu hụt, mỗi ngày chúng tôi chỉ ăn một gói mì. Phần mì còn lại để dành cho người già và trẻ con", bà Thanh Hoa, người dân xã An Thủy nói.

Một người dân vừa nhận được ít hàng viện trợ, lội trong dòng nước về nhà.

Phạm Ngôn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hang-tram-chuyen-hang-cuu-tro-do-ve-le-thuy-quang-binh-post1144396.html