Hàng trăm CĐV áo đỏ bất lực vì có vé mà không được vào sân cổ vũ tuyển Việt Nam

Khoảng hơn 100 CĐV Việt Nam dù có mặt tại sân Bukit Jalil từ rất sớm nhưng không được cho vào sân dù có vé trong tay.

Theo thông tin trên Zing.vn, vào lúc 19h30 tại cổng 1D-114, có tới hàng trăm CĐV áo đỏ chưa được lên khán đài xem trận chung kết lượt đi giữa đội tuyển Malaysia và Việt Nam trên sân Bukit Jalil, Kuala Lumpur ngay cả khi có vé trong tay.

Tất cả đều tỏ ra rất lo lắng và bức xúc khi bị "nhốt" ở lối lên khán đài dù bên trong vẫn còn rất nhiều chỗ trống.

Nhiều CĐV Việt Nam dù có vé nhưng không thể vào xem. Ảnh: Zing.

Nhiều CĐV Việt Nam dù có vé nhưng không thể vào xem. Ảnh: Zing.

Nhiều CĐV mệt mỏi sau chuyến hành trình dài đến sân khách nhưng vẫn phải ngồi thành hàng dài ngoài lối đi để chờ đội ngũ an ninh mở cửa vào sân. Một số không giữ được bình tĩnh đã yêu cầu bảo vệ mở cửa. Khi được yêu cầu mở cửa, các bảo vệ cho rằng chỗ ngồi cần dành cho CĐV Malaysia, khi nào trận bắt đầu thì mới xem xét cho CĐV Việt Nam vào.

Chia sẻ với Dân trí, một cổ động viên cho biết: “Chúng tôi không thể chấp nhận được điều này, BTC giải phải có câu giải thích. Các cổ động viên Việt Nam đều có vé trong tay, nhưng lực lượng an ninh đóng kín cửa và không cho vào khán đài.

Chúng tôi đã đứng ở đây 2 tiếng đồng hồ, nhưng vẫn không thể vào sân. Điều này khiến người hâm mộ đội khách không khỏi bức xúc, khi chúng tôi đi từ Việt Nam để vào sân cổ vũ”.

Sự việc khiến nhiều người bức xúc vì cách sắp xếp chỗ của sân. Ảnh: Dân Trí.

Một CĐV Việt Nam không thể giữ được bình tĩnh, yêu cầu bảo vệ mở cửa. Ảnh: Zing.

Thu Hằng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/hang-tram-cdv-ao-do-bat-luc-vi-co-ve-ma-khong-duoc-vao-san-co-vu-tuyen-viet-nam-a254677.html