Hàng thủ là gót Achilles của nhà vô địch Juventus

Chức vô địch Serie A khó lòng thoát khỏi tay Juventus nhưng đây không phải mùa giải đáng khen ngợi của họ bởi niềm tự hào một thời - hàng phòng ngự trứ danh của Lão bà bỗng trở thành tử huyệt để đối thủ khoét vào.

Những con số không biết nói dối, trong 8 mùa trước, Juve chưa bao giờ thủ thủng lưới quá 25 bàn cho đến sau vòng 35 Serie A. Nhưng mùa này, họ đã vào lưới nhặt bóng đến 38 lần, tức là gấp 1,52 lần con số tối đa trong quá khứ.

Nếu như vậy chưa đủ sốc thì tiếp tục. Juve không phải đội sở hữu hàng thủ chắc chắn nhất trong mùa này, mà danh hiệu đó thuộc về Inter với 2 bàn thua ít hơn. Và Juve lẽ ra có thể đăng quang sớm hơn rất nhiều nếu như không chỉ thắng được 1 trong 5 trận gần nhất. Trong 5 trận đó, Lão bà thủng lưới tới 12 lần, trung bình 2,4 bàn thua/trận.

Đây là một con số đáng báo động, đặc biệt là khi hàng công không thể đủ năng suất để bù cho hàng thủ. Vì thế, dễ hiểu tại sao Juve lại có thể thua được trước cả những đối thủ ở nửa dưới BXH như Udinese dù là đội mở tỷ số. Tại sao niềm tự hào ngày nào của Juve lại tệ như vậy? Phải chăng Maurizio Sarri là một HLV không biết tổ chức phòng ngự?

Không phải là không có lý, so với những người tiền nhiệm như Antoni Conte và Max Allegri, Sarri rõ ràng để tâm nhiều hơn tới mặt trận tấn công. Ông luôn được biết đến với "Sarri-ball", với những sáng kiến để tạo nên thế tấn công sexy hay luân chuyển bóng phá hệ thống phòng thủ của địch. Tuy nhiên, đổ hết lỗi lên đầu một mình Sarri có vẻ không công bằng.

Lực lượng hàng thủ Juve thay đổi ra sao so với mùa trước? Sau kỳ chuyển nhượng, 4 cái tên cũ đã không còn là Andrea Barzagli (giải nghệ), Martín Cáceres, Leonardo Spinazzola và João Cancelo. Trong số này, ngoài Cancelo là trụ cột thì vai trò của những người còn lại không thực sự quan trọng.

Bù lại, Juve đã đón về Matthijs de Ligt, Merih Demiral và Danilo. Trong số này, De Ligt được kỳ vọng cực lớn khi gia nhập với cái mác trung vệ tuổi teen xuất sắc nhất thế giới thời điểm đó. Tuy nhiên, cầu thủ người Hà Lan chỉ làm tốt nhiệm vụ... ghi bàn với 4 pha lập công, còn chuyên môn chính là phòng ngự thì bị đặt dấu hỏi nghiêm trọng.

Ngay sau giai đoạn lượt đi, đã xuất hiện tin đồn De Ligt có thể trở lại đội bóng cũ Ajax để cứu vãn sự nghiệp. Cầu thủ 20 tuổi mắc rất nhiều lỗi, thường xuyên mất tập trung và không còn thể hiện được hình ảnh thủ lĩnh như trong màu áo Ajax. Rõ ràng, De Ligt không học hỏi được quá nhiều điều ở đội bóng mới mà có phần giảm sút tài năng so với trước đây.

Đà phát triển không kịp của De Ligt trở thành thảm họa bởi trước đó, trung vệ trụ cột Giorgio Chiellini đã dính chấn thương nặng kể từ tháng 8 năm ngoái và phải bỏ lỡ phần lớn mùa giải này. Tính đến nay, Chiellini mới ra sân được có 4 lần ở Serie A.

Đầu mùa đã thế, đến giữa mùa, cầu thủ nhận được rất nhiều kỳ vọng là Merih Demiral cũng dính tổn thương đầu gối nghiêm trọng và phải nghỉ hết mùa này. Đây là điều đáng tiếc cho Demiral bởi cầu thủ trẻ sinh năm 1998 này đã chơi rất hay trong hơn 1 tháng trước đó.

Vị trí trung vệ không ổn định, đến hai cánh cũng không bình yên. Cancelo ra đi bỏ lại khoảng trống quá lớn bên hành lang phải. Nhưng suy cho cùng thì cả hai cánh của Juve mùa này đều gặp biến động lớn, thể hiện qua việc không có một cầu thủ phụ trách nào thi đấu quá 30 trận tại Serie A, từ Alex Sandro, Danilo đến De Sciglio. Vì thế, Juan Cuadrado liên tục phải về thi đấu như một hậu vệ phải - vị trí không phát huy được hết điểm mạnh tấn công của anh.

Cả hệ thống xuyên suốt đến tình hình nhân sự liên tục gặp vấn đề, fan Juve chưa bao giờ yên tâm nổi với tuyến dưới của mình. Hy vọng là sau khi hoàn thành xong đấu trường Serie A, Sarri sẽ có những điều chỉnh nếu muốn tiến xa ở Champions League.

Theo bongdaplus.vn

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/202007/hang-thu-la-got-achilles-cua-nha-vo-dich-juventus-2493280/