Hàng sấu chết khô ở Hà Nội: Trồng lại đến khi sống

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho biết, đơn vị triển khai dự án đường Sa Đôi phải trồng lại hàng sấu đã chết, đến khi sống thì thôi.

Sáng ngày 22/2/2020, thông tin tới Đất Việt về việc hàng trăm cây sấu trồng hai bên đường Sa Đôi (P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm) bị chết sau 4 tháng trồng, ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP. Hà Nội khẳng định: "Yên tâm, họ phải trồng thay, đến khi nào sống thì thôi".

Trước đó, báo Đất Việt phản ánh, hàng trăm cây sấu trồng hai bên đường Sa Đôi bị chết hàng loạt, thân cây bất đầu có hiện tượng khô, mục.

Hàng sấu này được trồng từ tháng 4/2019, khi thi công tuyến đường Sa Đôi nối liền với đường 70 giao với Đại lộ Thăng Long.

Hàng sấu trên đường Sa Đôi đang chết mục.

Hàng sấu trên đường Sa Đôi đang chết mục.

Dự án này do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Nam Từ Liêm làm chủ đầu tư, hai nhà thầu trực tiếp thi công là: Công ty CP Đầu tư CIC và Công ty CP Đầu tư & xây dựng Hải Ánh.

Mặc dù đường đã được lưu thông nhưng Ban Quản lý dự án quận Nam Từ Liêm vẫn chưa bàn giao cho UBND phường Đại Mỗ quản lý.

Không chỉ có hàng sấu bị chết, trên đường Sa Đôi còn xuất hiện nhiều phần cống nước thải "lộ thiên" ở hai bên mép đường khiến người tham gia giao thông có thể gặp nguy hiểm.

Ngọc Khánh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/hang-sau-chet-kho-o-ha-noi-trong-lai-den-khi-song-3397352/