Hàng quán phải đóng cửa vì COVID-19: Những 'hình xăm' xấu xí bôi bẩn Hà Nội

Nhiều hàng quán tại Hà Nội đồng loạt nhận được những 'tác phẩm' nguệch ngoạc, bẩn thỉu khắp tường và cửa trong khi phải đóng cửa vì dịch COVID-19.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thời gian qua hàng loạt hàng quán ở những vị trí đắc địa tại Thủ đô đã phải chuyển nhượng hoặc đóng cửa, treo biển cho thuê.

Trong thời gian đóng cửa vì dịch, nhiều cửa hàng bị bôi bẩn bằng nhiều hình vẽ nguệch ngoạc, xấu xí.

Thật khó có thể công nhận những hình vẽ nhằng nhịt này là môn nghệ thuật graffiti, và những người vẽ nên những hình thù xấu xí như vậy là nghệ sĩ.

Graffiti ban đầu có nghĩa là “tranh sơn xịt“. Nhưng qua thời gian, nó là tên gọi dành cho một bộ môn nghệ thuật đường phố, nơi các cá nhân nổi loạn tích cực thể hiện bản thân thông qua những hình vẽ sáng tạo.

Tại Việt Nam thời gian đầu, “sân khấu” của các Graffiti-er “nửa mùa” là những công trình bỏ hoang, những tấm tôn quây tại công trường, tuy nhiên hiện nay, nhiều tấm cửa của các nhà hàng cũng trở thành nạn nhân bất đắc dĩ, không có sức kháng cự.

Anh Nguyễn Anh Tú (Cửa Đông - Hoàn Kiếm - Hà Nội) chia sẻ: “Mua đồ để vẽ Graffiti thì cực kỳ đơn giản nhưng không phải ai vẽ cũng thành nghệ thuật. Khắp mấy tuyến phố quanh đây, họ vẽ kín các cửa quán, bờ tường. Tôi không thấy bất kỳ tính thẩm mỹ nào trong những nét vẽ này, vừa bẩn vừa xấu“.

Cũng theo anh Tú, thời gian trước hàng quán vẫn mở cửa tấp nập nên chủ cửa hàng quản lý được và không cho ai vẽ bậy lên cửa. Tuy nhiên trong thời gian đóng cửa vì dịch COVID-19, những người tự nhận là Graffiti-er thỏa sức vẽ bậy, tạo nên hình ảnh nhếch nhác cho nhiều tuyến phố.

Tại nhiều nước trên thế giới, những hình vẽ nguệch ngoạc bằng sơn xịt trên tường, trên cửa sổ, trên cột điện hay tủ điện trên hè phố… bị coi là hành động phá hoại vì làm cho nhiều khu phố trở nên nhếch nhác và tệ hơn nữa là tạo ra cảm giác bất an. Tại Châu Âu, nếu bị bắt, người vẽ bậy bị phạt vi cảnh tới 250 Euro cộng với chi phí tẩy rửa 80 Euro cho mỗi m2 vẽ bậy.

Ở nhiều quốc gia, không chỉ phạt vi cảnh và bắt hoàn trả tiền công làm sạch, đôi khi thủ phạm làm bẩn tường còn phải lao động công ích như lau chùi cột điện thùng rác hay hút lá cây rụng trên hè.

Có lẽ đã đến lúc, Hà Nội nên có chế tài đối phó với nạn vẽ bậy lên tường, cửa và công trình xây dựng, trả lại một phố cổ cổ kính nghìn năm văn hiến.

Theo TUẤN ANH/Laodong.vn

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/hang-quan-phai-dong-cua-vi-covid-19-nhung-hinh-xam-xau-xi-boi-ban-ha-noi-285196.html