Hàng phòng ngự thảm họa của Man United

Sau 2 trận đầu Premier League mùa này, hàng thủ Man United đã để khung thành De Gea hứng chịu tổng cộng 32 cú dứt điểm.

Chiến thắng 3-2 trước Brighton không thể khiến những cổ động viên (CĐV) khó tính của Man United cảm thấy vui. Bởi nhìn vào cách "Quỷ đỏ" phòng ngự, chẳng cần là nhà chuyên môn, cũng thấy ngán ngẩm.

Man United đã được cột và xà cứu thua tới 5 lần tại Premier League mùa này, nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào khác. Nếu không có may mắn, "Quỷ đỏ" giờ đây đang chìm nghỉm trong nỗi thất vọng.

 Nếu không có cột và xà cứu thua liên tiếp, Man United đã thua tan nát trước Brighton. Ảnh: Reuters.

Nếu không có cột và xà cứu thua liên tiếp, Man United đã thua tan nát trước Brighton. Ảnh: Reuters.

2 trận lĩnh trọn 32 cú dứt điểm

MU bị Crystal Palace trút tới 14 cú dứt điểm, thủng lưới 3 bàn ở trận mở màn. Hàng thủ bị chỉ trích nặng nề, nhưng Ole Solskjaer hình như chẳng làm gì. Bởi đến trận gặp Brighton, tấm lá chắn trước khung thành De Gea thậm chí lỏng lẻo hơn.

Không hiểu Maguire - Lindelof - Wan Bissaka - Shaw đóng vai trò gì trên sân mà để đội bóng xếp thứ 15 mùa trước tung ra 18 cú dứt điểm.

Tại Premier League mùa trước, Brighton trung bình mỗi trận tung ra 9,9 cú dứt điểm. Trước Man United, họ được dứt điểm tận 18 lần và có tới 4 lần trong số đó đưa bóng đi trúng khung gỗ.

Chúng ta đang chứng kiến sự đi xuống thấy rõ của hàng thủ "Quỷ đỏ". Mùa trước, MU trung bình mỗi trận bị đối thủ dứt điểm 10,3 lần. Còn mùa này, sau 2 trận đấu, số cú sút mà De Gea phải hứng chịu mỗi trận lên tới 16 lần. Đó là bi kịch thật sự.

Brighton có thể coi là đội bóng đen nhất lịch sử Premier League, khi trong một trận đã dứt điểm trúng xà và cột tới 4 lần. Chưa từng có đội bóng Premier League nào hỏi thăm khung gỗ nhiều đến thế trong một trận đấu. Và dĩ nhiên, chúng ta được chứng kiến chiến thắng may mắn bậc nhất trong lịch sử giải Ngoại hạng Anh của "Quỷ đỏ".

Để đội bóng ghi vỏn vẹn 39 bàn mùa trước tung ra 18 cú dứt điểm, hàng thủ Man United quả là thảm họa. Ảnh: Getty.

Bây giờ chúng ta đi phân tích từng vị trí trong hàng thủ Man United.

Aaron Wan-Bissaka là trường hợp gây khó hiểu nhất. Có lẽ số lần Brighton đứt điểm từ vị trí mà Wan-Bissaka không canh gác chiếm tới 50% trong tổng số lần sút khung thành của đội chủ nhà. Không hiểu tại sao chàng hậu vệ phải này cứ luẩn quẩn trong vòng cấm địa thay vì trấn giữ vị trí mà anh được giao nhiệm vụ. Trên mạng xã hội, nhiều CĐV Man United chế giễu Wan-Bissaka là Antonio Valencia phiên bản lỗi cũng chẳng oan ức.

Tiếp đến là vị trí cặp trung vệ Lindelof - Maguire. Trước Brighton, Maguire có 3 tình huống phá bóng giải nguy, còn Lindelof chẳng làm được gì. Trung vệ này thậm chí chỉ đạt tỷ lệ chuyền bóng thành công là 68%. Để có tương quan so sánh, trung vệ Ben White bên phía Brighton có tỷ lệ chuyền bóng thành công 90%.

Bộ tứ vệ rời rạc

Tuy nhiên, vấn đề của cặp Lindelof - Maguire lại không hoàn toàn nằm ở chuyện 2 cầu thủ này không đạt phong độ cao, mà đến từ việc họ thi đấu tương đối giống nhau. Cả Lindelof và Maguire đều là mẫu trung vệ không quá nhanh nhẹn, phòng ngự theo kiểu đoán bắt ý đồ của đối thủ. Họ không khéo, bắt người không giỏi nên rất dễ bị tiền đạo đối phương dùng kỹ thuật cá nhân vượt qua.

"Man United sẽ không bao giờ vô địch nổi Premier League nếu còn dùng cặp Maguire - Lindelof", cựu danh thủ Gary Neville phát biểu. Ảnh: Reuters.

Những ai làm bóng đá chuyên nghiệp đều hiểu sự kết hợp cặp trung vệ như thế này là sai lầm. Thường 2 trung vệ chơi cạnh nhau sẽ có sở trường khác nhau. Nếu một người thiên về kiều phòng ngự đoán bắt ý đồ của đối thủ, người còn lại phải là mẫu nhanh nhẹn, xông xáo. Nếu đã có đao phủ, đối tác phải là nghệ sĩ. Đó là lý thuyết cơ bản của phòng ngự, không lý gì Solskjaer lại không biết.

Đáng tiếc, ông vẫn đang miễn cưỡng kết hợp 2 trung vệ Lindelof và Maguire, gián tiếp tạo ra hàng thủ thảm họa.

Vị trí còn lại là Luke Shaw từ lâu đã không còn giữ được phong độ tốt. Shaw đang thừa cân rõ ràng. Anh chậm chạp, lên công luôn hụt hơi, còn phòng ngự thì dễ dàng bị khoan phá.

Càng tệ hơn khi 4 cầu thủ tạo nên bộ tứ phòng ngự của Man United lại chẳng có liên kết gì với nhau, điều này dẫn tới hiện tượng Wan-Bissaka thường xuyên để mất vị trí. Maguire được giao nhiệm vụ tổ chức hàng phòng ngự, nhưng có vẻ anh thuộc mẫu “đao phủ” nhiều hơn là thủ lĩnh.

Với kiểu phòng ngự thế này, có lẽ Man United sẽ luôn trở thành con mồi yêu thích của các đội bóng Premier League.

HLV Solskjaer: 'MU chỉ xứng đáng có một điểm trước Brighton' Sau trận thắng Brighton ở vòng 3 Premier League, huấn luyện viên Ole Solskjaer thừa nhận Manchester United không xứng đáng có 3 điểm.

Kiều Phong

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hang-phong-ngu-tham-hoa-cua-man-united-post1135484.html