Hàng nghìn người tảo mộ ở nghĩa trang lớn nhất TP.HCM

Cả nghìn người đổ về nghĩa trang Đa Phước - một trong những nơi chôn cất lớn nhất TP.HCM - để tảo mộ người đã khuất dịp trước Tết Nguyên đán.

 Sáng 19/1 (tức 25 tháng chạp), đông đảo người đi tảo mộ và về quê ăn Tết cùng lưu thông trên quốc lộ 50 khiến tuyến đường này kẹt xe nhiều giờ.

Sáng 19/1 (tức 25 tháng chạp), đông đảo người đi tảo mộ và về quê ăn Tết cùng lưu thông trên quốc lộ 50 khiến tuyến đường này kẹt xe nhiều giờ.

Nhiều người mang theo đồ cúng đi tảo mộ bị chôn chân trên tuyến quốc lộ dẫn đến nghĩa trang Đa Phước của huyện Bình Chánh.

Quốc lộ 50 từ đoạn giao với đường Nguyễn Văn Linh tới nghĩa trang Đa Phước có hàng trăm điểm bán hoa cúc, hoa giấy, trái cây, thịt heo phục vụ người đi tảo mộ.

Tục tảo mộ của người Nam bộ bắt đầu từ 20 tháng Chạp đến sát Tết. Từ sáng sớm, nghĩa trang đông đúc người dân mang theo đồ cúng. Xe cộ dựng kín hai bên đường.

Nghĩa trang Đa Phước là một trong những nơi chôn cất lớn nhất thành phố, có khuôn viên rộng, được chia thành nhiều khu vực.

Những người tảo mộ cho biết đây là phong tục bày tỏ lòng thành kính với ông bà, tổ tiên và người quá cố mỗi dịp Tết đến. Ngoài thắp hương cho người thân đã khuất, nhiều gia đình còn đến trang trí hoa, rèm và dọn dẹp những ngôi mộ.

Anh Võ Đăng Trung cùng gia đình tới nghĩa trang vào đầu giờ chiều để tảo mộ người cha quá cố. "Năm nào cả gia đình cũng tới nghĩa trang dịp này để dọn dẹp, lau chùi cho ngôi mộ rồi thắp hương tưởng nhớ người cha đã khuất trước dịp Tết cổ truyền", anh Trung chia sẻ.

Nhiều người còn dành thời gian cắt tỉa cây cảnh ở những ngôi mộ cho gọn gàng, tươm tất hơn.

"Năm nào đúng ngày 25 Tết, vợ chồng tôi cùng con cái cũng tới nghĩa trang để thắp hương cho má vợ. Đồ cúng đầy đủ hoa cúc, trái cây, vàng mã, bánh mì, thịt quay...", anh Nguyễn Trọng Nghĩa (ở quận 3) cho hay.

Ông Đinh Tấn Cương cùng vợ và con gái chạy xe máy gần 100 km từ Bình Dương về TP.HCM. Do kẹt xe nên đến trưa, họ mới đến được nghĩa trang để thắp hương cho người mẹ đã khuất.

Sau khi thắp hương, những người tảo mộ ngồi lại chờ hương tàn mới dọn đồ rời nghĩa trang. Trong thời gian này, nhiều người ngồi trầm ngâm bên mộ người thân.

Không gian nghĩa trang trở nên trầm lắng, hương khói nghi ngút ngày sát Tết.

Nghĩa trang bố trí nhiều thùng đốt vàng mã để người đi tảo mộ đốt ngay tại chỗ.

Đến trưa, trời nắng gắt. Nhiều người phải dùng ô dù, mặc áo chống nắng khi thắp hương, quét dọn, trang trí những ngôi mộ.

Lê Quân

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/hang-nghin-nguoi-tao-mo-o-nghia-trang-lon-nhat-tphcm-post1037771.html