Hàng nghìn người Sài Gòn thả hoa đăng đêm Vu Lan báo hiếu

Hàng nghìn bông hoa đăng chở lời chúc, mong muốn của những người con đến đấng sinh thành làm rực sáng cả khúc sông Sài Gòn trong đêm rằm tháng bảy.

Tối 15/8 (rằm tháng 7 Âm lịch), mặc dù chưa đến giờ làm lễ nhưng ở sân chùa Diệu Pháp (quận Bình Thạnh, TP.HCM), người dân tấp nập đến làm lễ.

Tối 15/8 (rằm tháng 7 Âm lịch), mặc dù chưa đến giờ làm lễ nhưng ở sân chùa Diệu Pháp (quận Bình Thạnh, TP.HCM), người dân tấp nập đến làm lễ.

Mỗi Phật tử được nhận miễn phí hoa đăng tùy theo nhu cầu. Hàng nghìn hoa đăng được phát trong ngày Vu Lan năm nay.

Mọi người tỉ mỉ, nắn nót viết lên cánh hoa những lời chúc đến người thân. Ngày lễ Vu Lan là dịp “nhắc nhở” các thế hệ con cháu nhớ tới công ơn dưỡng dục của người sinh thành.

Chị Nguyễn Thị Thanh Hồng (Bình Lợi) cùng chồng đưa mẹ gần 90 tuổi đến lễ chùa. “Năm nào dù bận đến mấy nhưng vào ngày này vợ chồng tôi cũng đưa mẹ đi chùa để cầu bình an và cũng một phần thể hiện chữ hiếu. Vì mẹ tôi nhiều tuổi rồi, không ở lại đến lúc thả hoa đăng nên lễ xong là gia đình tôi đi về”.

Huỳnh Thị Tuyết Hạnh (Gò Vấp) không nhớ nổi đây là lần thứ mấy em được ba đưa đi chùa vào ngày rằm tháng 7. “Em chỉ cầu mong cho ông bà dồi dào sức khỏe, gia đình em sẽ có thật nhiều kỉ niệm hạnh phúc bên nhau”, Hạnh chia sẻ.

Đúng 19h, lễ cầu bình an bắt đầu, những bài giảng đạo hiếu ngân vang. Hàng nghìn Phật tử đứng lắng nghe từ bên ngoài.

Sau đó, đoàn người đi rước đèn một vòng quanh chùa.

Do số lượng Phật tử khá đông nên những bông hoa đăng được chuyền tay nhau thả xuống sông để tránh tình trạng chen lấn, xô đẩy.

Những ước mong, những lời chúc được gửi gắm trong từng cánh hoa.

Ngoài ra, ngày lễ Vu Lan cũng có nghi thức "Bông hồng cài áo", là cài bông hồng màu cho những ai còn mẹ và bông trắng cho những ai mất mẹ, nhắc nhở về lòng hiếu thảo và tình người.

Sau khi đã vãn khách, người dân được tự tay thả hoa đăng xuống sông.

Hàng trăm ngọn hoa đăng được thắp lên đỏ rực, lấp lánh trên sông Sài Gòn mang theo ước nguyện, cầu bình an và lòng thành kính của mỗi người không chỉ dành cho những người còn sống mà còn là lời tri ân gửi đến những người đã khuất.

Quỳnh Trang

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/hang-nghin-nguoi-sai-gon-tha-hoa-dang-dem-vu-lan-bao-hieu-post979071.html