Hàng nghìn người phát đồ miễn phí cho khách đi chùa Bà Bình Dương

Ngày chính lễ hội chùa Bà (Bình Dương), lượng người hành hương đổ về rất đông. Đây cũng là lúc các điểm phát đồ ăn, thức uống miễn phí hoạt động hối hả phục vụ du khách.

Du khách cảm động với con đường 'miễn phí' tại lễ hội chùa Bà Du khách đến với lễ hội chùa Bà rằm tháng Giêng (TP Thủ Dầu Một) sẽ thấy hàng chục địa điểm bánh mì, nước suối... miễn phí do người dân địa phương lập ra phục vụ người dân.

Trong những diễn ra lễ hội chùa Bà (Bình Dương), nhiều tuyến đường ở TP Thủ Dầu Một hướng về chùa xuất hiện hàng trăm điểm phát nước, đồ ăn, sửa xe, cấp cứu... miễn phí cho du khách. Nhiều điểm phát nước, sửa xe miễn phí hoạt động từ ngày 12/1 Âm lịch.

Trong những diễn ra lễ hội chùa Bà (Bình Dương), nhiều tuyến đường ở TP Thủ Dầu Một hướng về chùa xuất hiện hàng trăm điểm phát nước, đồ ăn, sửa xe, cấp cứu... miễn phí cho du khách. Nhiều điểm phát nước, sửa xe miễn phí hoạt động từ ngày 12/1 Âm lịch.

Sôi động, hối hả nhất là những tuyến đường quanh chùa Bà như CMT8, Thích Quảng Đức... có hàng trăm điểm do các cửa hàng, trường học, khu phố, gia đình tại đây tổ chức phát đồ miễn phí.

Đặc biệt trong sáng nay, ngày chính lễ hội chùa Bà (Bình Dương), lượng du khách hành hương đổ về trung tâm TP Thủ Dầu Một rất đông. Những hành động đẹp từ các năm trước tái hiện dành cho các du khách đến tham quan, cúng lễ. Anh Luân Nam, nhân viên một cửa hàng trên đường CMT8 cho biết nhóm anh đã chuẩn bị 4.000 ổ bánh mì, hàng chục ký nguyên liệu các loại từ hôm qua. Nhóm của anh hơn hai chục người dậy từ 3h sáng để làm đồ ăn phát cho khách.

Nhóm giáo viên trường tiểu học Trần Phú, Thủ Dầu Môt sáng nay học sinh được nghỉ học trong ngày diễn ra lễ hội cũng chuẩn bị 1.000 ổ bánh mì, cùng hàng nghìn chai nước suối từ sáng sớm.

Chị Võ Thị Thu Hằng cùng các chị em trong khu phố 1, phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một cho biết cả xóm dậy từ rạng sáng nấu hơn 100 ký xôi cùng 500 ổ bánh mì phục vụ khách ăn sáng khi đi chùa Bà. "Chỉ trong vòng hơn 1 giờ bốc xôi, phát không ngừng nghỉ chúng tôi đã "tiếp sức" bữa sáng cho hàng trăm khách tới chùa" chị này cho hay.

Nước suối đóng chai là đồ uống được hàng trăm nhóm, gia đình, cá nhân phát nhiều nhất ở dọc hai bên các tuyến đường. Những chai nước mát được ướp trong thùng đá sẵn sàng phục vụ người đi lễ được chuẩn bị từ rất sớm.

Trong khi đó, nhiều nhóm khách nấu các loại đồ chay như cơm, bún... nóng hổi, ngon lành mang trực tiếp ra bên đường để trao cho khách.

Các nhóm nhân viên văn phòng các công ty trên địa bàn cũng tham gia. Trong ảnh, các nhân viên của một chi nhánh ngân hàng không ngớt tay làm những ổ bánh mì ốp la với những nồi, xô trứng liên tục được mang tới.

Ban chấp hành đoàn phường Phú Cường trong gần 4 ngày qua cũng đã phát 1.300 lốc nước suối, 2.000 khăn lạnh, 164 bó cây phát tài (1 bó/1.000 cây) cùng 250 kg nhang khu vực trước chùa Bà.

Ông Nguyễn Thành Chung (TP.HCM) cho biết năm nào ông cũng đi chùa Bà vào đúng ngày lễ và được phát đồ ăn, thức uống miễn phí. "Dậy từ sáng sớm chạy xe chưa kịp ăn uống gì, tới đây thấy hàng trăm chỗ phát đồ miễn phí cảm thấy ấm lòng lắm", vị khách này chia sẻ.

Những chai nước mát lạnh giữa thời tiết nắng nóng, đồ ăn miễn phí được du khách giải khát, ăn uống trước khi vào làm lễ hay trở về nhà.

"Đi suốt dọc đường ai ai cũng mời, cũng đưa đồ ăn, thức uống miễn phí mình thấy cảm động. Tôi nhận khá nhiều đồ cho nhóm 14 người gần nhà cùng đi chùa. Những năm trước mua chai nước bị chặt chém đến 20.000 đồng, mấy năm nay người dân nơi đây phát miễn phí nhiều nên vui lắm", anh Lưu Văn Tình, huyện Tân Uyên (Bình Dương) chia sẻ.

Còn chị Minh Thư vui mừng cho biết mấy năm nay chỉ cần đi một đoạn là có đồ ăn ngon, nước mát để tiếp sức cho chuyến hành lễ đến chùa.

Trên đường Thích Quảng Đức, hàng chục già trẻ, con cháu gia đình anh Nguyễn Hồng Khanh (phường Hiệp Thành) đội nắng liên tục phát hơn 40 lốc nước suối ướp lạnh cho khách.

Bé Kỳ An, con gái nhỏ tuổi nhất của anh Khanh, bật khóc nức nở khi bị các anh chị lớn hơn "tranh" mất khách phát của mình khiến bố phải dỗ dành kiếm người cho bé đưa. "Đây là năm đầu tiên tôi phát động gia đình tham gia phát nước miễn phí cho khách đi chùa. Tuy điều kiện gia đình không giàu có, số tiền mua nước cũng không nhiều nhưng mọi người vui, vừa giáo dục cho con cháu về tinh thần chia sẻ với cộng đồng", anh Khanh chia sẻ.

Đến gần trưa, những điểm phát đồ miễn phí vẫn hoạt động tấp nập, nhiều người mang đồ ra bên đường chờ khách nhận.

Một số điểm tuy "ế" người nhận nhưng họ vẫn đứng, ngồi giữa nắng chờ đợi để được gửi niềm vui qua từng chai nước, hộp đồ ăn.

Cẩn thận buộc chặt, cho vào bao những túi trà tắc, những gói bánh cho khách vừa đi vừa dùng.

Lê Quân

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hang-nghin-nguoi-phat-do-mien-phi-cho-khach-di-chua-ba-binh-duong-post917838.html