Hàng nghìn người đến Lễ viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Ngày 20/3- ngày đầu Quốc tang nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, ngay từ rất sớm, hàng nghìn người đã có mặt tại Hội trường Thống Nhất (quận 1, TP.HCM) để chờ vào viếng nguyênThủ tướng Phan Văn Khải.

Ngay từ sáng sớm, nhiều đoàn và cá nhân người dân đã có mặt tại Hội trường Thống Nhất để viếng cố Thủ tướng Phan Văn Khải. Ảnh T.D

Đứng chờ tại phía ngoài hội trường Thống nhất, Anh hùng lực lượng Vũ trang nhân dân Nguyễn Quốc Sinh (80 tuổi, ngụ Củ Chi) nói: "Ba ngày qua, tôi đều có mặt ở nhà bác Khải. Hôm nay, tôi tiếp tục đến kính viếng bác ấy ở đây. Vị Thủ tướng luôn một lòng vì dân, của dân và luôn yêu thương dân. Tôi luôn muốn bên cạnh bác Khải cho đến ngày bác được đưa về quê Củ Chi đất thép an nghỉ".

Sự ra đi của cố Thủ tướng Phan Văn Khải để lại nỗi đau khôn nguôi, tiếc thương đối người dân huyện Củ Chi, TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung, trong buổi sáng nay, đã có nhiều người vượt đường sá xa xôi từ Hà Nội, Vũng Tàu, Gia Lai… đến Hội trường Thống Nhất để viếng cố Thủ tướng.

Lực lượng công an, cảnh sát có mặt từ sớm để tham gia điều tiết giao thông khu vực trước cửa Hội trường Thống Nhất.

Chú Phạm Đình Nhưỡng và vợ là Vũ Thị Nhi (ngụ tại quận Tân Bình) không giấu khỏi nỗi xúc động, tiếc thương cho biết: “Mặc dù không có họ hàng gì với cố Thủ tướng Phan Văn Khải, nhưng qua thời kỳ ông làm Thủ tướng đã làm nhiều việc vì nước vì dân nên hôm nay vợ chồng tôi cũng có mặt từ rất sớm để vào viếng ông”.

Từ Gia Lai, cô Lê Thị Hồng đã bắt xe khách từ đêm để có mặt từ rất sớm ở Hội trường Thống Nhất để chờ được vào viếng cố Thủ tướng Phan Văn Khải. “Tôi chưa được vinh dự gặp cố Thủ tướng Phan Văn Khải bao giờ, nhưng khi nghe tin ông mất tôi rất buồn và tiếc thương. Bởi thời kỳ ông làm Thủ tướng, kinh tế đất nước rất tốt. Những người dân như chúng tôi vô cùng biết ơn ông”.

Cô Lê Thị Hồng, từ Gia Lai bắt chuyến xe đêm xuống TP.HCM để chờ vào viếng cố Thủ tướng.

Chăm lo cho thế hệ trẻ, nhất là sự nghiệp trồng người, nên trong dòng người đến viếng nguyên Thủ tướng có rất đông những người trẻ, học sinh, sinh viên. Em Ngô Võ Kiều Mỹ, học sinh trường THCS thị trấn Củ Chi “Ông Sáu là người con yêu kính. Ông giúp đỡ bà con nghèo, xây dựng trường học... Chúng con biết ơn và đến đưa tiễn ông.Chúng con hứa với ông sẽ học giỏi, sống tốt, làm được nhiều việc tốt, tiếp nối truyền thống quê hương “đất thép thành đồng” có một người con ưu tú như ông Sáu”.

Đoàn học sinh huyện Củ Chi chờ vào viếng cố Thủ tướng Phan Văn Khải.

Lễ viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải được tổ chức tại Hội trường Thống Nhất bắt đầu từ 8h, ngày 20/3 đến hết ngày 21/3. Lễ truy điệu được tổ chức trọng thể lúc 7h30 ngày 22/3 tại Hội trường Thống Nhất. Lễ an táng lúc 11 cùng ngày tại Nghĩa trang quê nhà xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi.

Trước đó, từ khi hay tin cố Thủ tướng Phan Văn Khải từ trần, nhiều người đã đến viếng cố Thủ tướng tại tư gia ở xã Tân Thông Hội (huyện Củ Chi, TP.HCM). Trong thời gian này có hơn 1.000 đoàn đến viếng. Tối 19/3, linh cữu cố Thủ tướng Phan Văn Khải đã được đưa từ tư gia đến Hội trường Thống Nhất (Quận 1).

Thu Dịu

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/hang-nghin-nguoi-den-le-vieng-nguyen-thu-tuong-phan-van-khai.aspx