Hàng nghìn ngọn nến lung linh trong đêm Đại lễ cầu siêu tri ân dịp 27/7 ở Nghệ An

Cùng với đại lễ cầu siêu các anh hùng liệt sỹ, hàng nghìn ngọn nến đã được thắp lên tỏa sáng lung linh trong nghĩa trang Liệt sỹ quốc tế Việt- Lào, huyện Anh Sơn, Nghệ An.

Nghĩa trang Liệt sỹ quốc tế Việt - Lào quy tập hơn 11.000 phần mộ các cán bộ, chiến sỹ tình nguyện và chuyên gia quân sự hy sinh trên chiến trường Lào. Trong đó, khoảng 6.900 phần mộ chưa rõ tên của liệt sỹ cùng quê quán và 570 mộ có tên liệt sỹ nhưng chưa rõ quê quán. Trong đêm tri ân, ngay trước đàn tràng, dòng chữ "uống nước nhớ nguồn" và ngôi sao vàng 5 cánh được thắp sáng nổi bật giữa trời đêm. Ảnh: Huy Thư

Nghĩa trang Liệt sỹ quốc tế Việt - Lào quy tập hơn 11.000 phần mộ các cán bộ, chiến sỹ tình nguyện và chuyên gia quân sự hy sinh trên chiến trường Lào. Trong đó, khoảng 6.900 phần mộ chưa rõ tên của liệt sỹ cùng quê quán và 570 mộ có tên liệt sỹ nhưng chưa rõ quê quán. Trong đêm tri ân, ngay trước đàn tràng, dòng chữ "uống nước nhớ nguồn" và ngôi sao vàng 5 cánh được thắp sáng nổi bật giữa trời đêm. Ảnh: Huy Thư

Tại Đại lễ cầu siêu, hàng nghìn ngọn nến, bông hoa và nén hương thơm đã được các tăng ni, phật tử và nhân dân khắp mọi miền dâng lên các phần mộ, thể hiện lòng tri ân và báo ân, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam. Ảnh: Huy Thư

Một người mẹ già đến thắp nến trong đêm tri ân tại nghĩa trang. Ảnh: Huy Thư

Những ngày qua, hàng trăm phật tử và đoàn viên thanh niên huyện Anh Sơn, các chiến sĩ Trung đoàn 335... đã phối hợp chuẩn bị cho đêm cầu siêu thắp nến tri ân. Ngay trong đêm 18/7, hàng nghìn ngọn nến đã được thắp lên trên các phần mộ liệt sỹ. Ảnh: Huy Thư

Chị Ngô Thị Kiều Oanh ở xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn có mặt tại nghĩa trang cho biết: Đêm nay, tôi và con trai đến nghĩa trang thắp hương cho các Anh hùng liệt sĩ thể hiện tình cảm biết ơn các thế hệ cha anh đã hy sinh vì quê hương đất nước. Ảnh: Huy Thư

Đó cũng là tình cảm thiêng liêng của người dân tri ân các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh Huy Thư

Hai bố con người dân huyện Anh Sơn dâng hương cho người thân trong đêm tri ân tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Huy Thư

Cùng với nến, hương, hoa, là những vật phẩm đơn sơ, mộc mạc, nhưng gói ghém cả tấm lòng trân quý biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ đã vì nước quên thân. Ảnh: Huy Thư

Đại lễ cầu siêu thắp nến tri ân cũng là dịp để hôm nay ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc trong cuộc đấu tranh trường kỳ chống giặc ngoại xâm; tôn vinh những tấm gương anh hùng bất khuất của lớp lớp cha anh đi trước và giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ hôm nay. Ảnh: Huy Thư

Huy Thư

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/hang-nghin-ngon-nen-lung-linh-trong-dem-dai-le-cau-sieu-tri-an-dip-27-7-o-nghe-an-271109.html