Hàng nghìn hộ dân Quảng Nam 'vật lộn' với mưa lũ suốt 3 ngày

Hàng nghìn hộ dân Quảng Nam 'gồng mình' chống chọi với mưa lũ suốt ba ngày qua. Nhiều khu dân cư, chợ Tam Kỳ vẫn còn ngập sâu, sống trong cảnh cô lập.

Dân Quảng Nam 'trắng tay' sau ba ngày chống chọi mưa lũ Mưa lũ gây cô lập nhiều khu dân cư suốt ba ngày qua khiến hàng nghìn hộ dân Quảng Nam bỗng chốc lâm cảnh trắng tay, khốn khổ.

Chiều 11/12, dù trời đã hửng nắng nhưng hàng nghìn hộ dân ở các huyện: Phú Ninh, Thăng Bình và TP Tam Kỳ vẫn còn ngập chìm trong biển nước. Thống kê của Quảng Nam, mưa lũ gây ngập 17.600 ngôi nhà; các lực lượng đã tổ chức sơ tán gần 6.000 hộ dân đến vùng cao an toàn tránh lũ.

Chiều 11/12, dù trời đã hửng nắng nhưng hàng nghìn hộ dân ở các huyện: Phú Ninh, Thăng Bình và TP Tam Kỳ vẫn còn ngập chìm trong biển nước. Thống kê của Quảng Nam, mưa lũ gây ngập 17.600 ngôi nhà; các lực lượng đã tổ chức sơ tán gần 6.000 hộ dân đến vùng cao an toàn tránh lũ.

Nhiều hộ dân ở khối phố Trường Đồng (TP Tam Kỳ) vẫn còn ngập sâu trong nước lũ. Ông Bùi Đức, Khối trưởng khối phố Trường Đồng, cho biết khoảng 140 hộ dân nơi đây bị thiệt hại nặng.

Nhiều ngôi nhà ở khối phố Trường Đồng ngập sâu hơn 2m. “Mưa lũ tràn về dâng cao đột ngột khiến người dân trở tay không kịp. Thóc lúa, đồ đạc, tủ lạnh, máy giặt chưa kịp kê dọn lên cao đã ngập chìm trong lũ hư hỏng hết”, ông Đức nói.

Ngập gần hết cổng ngõ nhiều nhà dân ở khối phố Trường Đồng. Ông Trần Hạnh (ngụ phường Tân Thạnh), than thở nước ngập phong tỏa các khu dân cư ba ngày qua gây xáo trộn lớn đến cuộc sống người dân, con cái không thể đến trường. Lương thực bắt đầu cạn kiệt, họ đành ăn tạm mì tôm từ các cơ quan, đơn vị cứu trợ.

ÔngTrần Văn Tịnh (ngụ khối phố Trường Đồng) cho hay nước lũ tràn vào nhà dâng cao hơn 2 m đã làm ngập ướt hết 1,5 tấn lúa, gây hư hỏng toàn bộ trang thiết bị sinh hoạt gia đình.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn (khối Phương Hòa Đông, TP Tam Kỳ) dùng thau nhựa đưa cháu trai Bùi Nguyễn Gia Tuấn (3 tuổi) vượt đường ngập lũ đến gửi nhà người thân. "Nước gây ngập nửa ngôi nhà, ba ngày qua gia đình tôi phải trú tạm trên gác để tránh lũ. Hôm nay tôi đưa cháu đến nhà người thân để được chăm sóc, bù lại những ngày thiếu thốn thức ăn, nước uống vừa qua", ông Tuấn nói.

Mưa lũ còn ngập sâu khắp nơi, người dân ở nhiều khu dân cư TP Tam Kỳ đi lại chủ yếu bằng ghe, xuồng.

Đến chiều 11/12, đường Phan Bội Châu (TP Tam Kỳ) vẫn còn ngập, giao thông qua lại khu vực này tê liệt. Cùng ngày, hàng trăm cám bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam tiếp cận, cứu trợ cho người dân.

Dù người dân đã căng dây cảnh báo ở một cống thoát nước trống hoác trên vỉa hè đường Trần Cao (TP Tam Kỳ) nhưng thanh niên này vẫn bất chấp nguy hiểm vượt qua.

Chiều nay chợ Tam Kỳ vẫn bị nước lũ "bao vây", nhiều tiểu thương chưa thể trở lại buôn bán, kinh doanh.

Thống kê của cơ quan chức năng Quảng Nam, đợt mưa lũ kỷ lục lần này làm ba người chết ở huyện Thăng Bình và TP Tam Kỳ. Trong đó anh Trương Văn Được (30 tuổi, ngụ thôn Mỹ Cang, xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ) là dân quân tự vệ, thành viên đội cứu hộ dân vùng lũ của thôn, xã đã tử vong.

Cửa hàng xăng dầu Tân Thành, tuyến quốc lộ 1 trên đường Nguyễn Hoàng (TP Tam Kỳ). Ông Châu Thanh Phong, Chủ tịch UBND xã Tam Thăng (TP Tam Kỳ) xác nhận ngày 10/12, anh Được cùng với nhiều thành viên trong đội cứu hộ đã đến những nơi bị ngập lũ sâu, di dời, sơ tán dân bị cô lập ở vùng lũ. "Bước đầu, địa phương xác định anh Được tử nạn vì quá lạnh do cả ngày dầm mình trong lũ cứu dân", ông Phong nhận định.

Minh Hoàng - Thanh Đức

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hang-nghin-ho-dan-quang-nam-vat-lon-voi-mua-lu-suot-3-ngay-post899584.html