Sinh viên 3 trường đại học nối hàng dài hiến máu: Xua tan giá lạnh mùa đông

Với tinh thần 'Mỗi giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại', cả nghìn sinh viên tại Trung tâm GDANQP Đại học Quốc gia Hà Nội nối hàng dài để được hiến máu…

Chiều 16/1, báo Tiền Phong phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức ngày hội Chủ nhật Đỏ lần thứ XIII – năm 2021 tại Trung tâm GDANQP Đại học Quốc gia Hà Nội với chủ đề “Hola Đỏ - Hiến máu cứu người, nụ cười tuổi trẻ”.

Chiều 16/1, báo Tiền Phong phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức ngày hội Chủ nhật Đỏ lần thứ XIII – năm 2021 tại Trung tâm GDANQP Đại học Quốc gia Hà Nội với chủ đề “Hola Đỏ - Hiến máu cứu người, nụ cười tuổi trẻ”.

Được biết, lần hiến máu này có sự tham gia của hàng nghìn sinh viên đến từ 3 trường là Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Y tế Công cộng và Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội.

Tại chương trình, ông Nguyễn Huy Lộc, Ủy viên Ban Biên tập báo Tiền Phong cho biết: “Chủ nhật Đỏ xuất phát từ mong muốn được giúp đỡ các cơ sở y tế và những bệnh viện đang khan hiếm về máu, nhất là dịp cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán do tai nạn giao thông. Đồng thời nâng cao phong trào hiến máu nhân đạo trong toàn xã hội; nhất là với giới trẻ về ý nghĩa, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc hiến máu; phát huy vai trò thanh niên xung kích, tình nguyện trong việc hiến máu nhân đạo. Cũng như phát triển quy mô hiến máu để đóng góp lượng máu ngay càng nhiều hơn cho các cơ sở y tế”.

Trong khi đó, đại diện Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết, từ ngày 23 tháng Chạp cho đến ngày 15 tháng Giêng, lượng máu mà đơn vị này cung cấp cho 177 bệnh viện của 28 tỉnh, thành phố ước tính cần có 50.000 đơn vị máu. “Do đó chương trình Chủ nhật Đỏ là một hoạt động rất thiết thực và ý nghĩa trong việc đóng góp vào lượng máu điều trị cho bệnh nhân. Chúng tôi vô cùng mong muốn các bạn trẻ tích cực tham gia hiến máu và hiến máu nhiều lần, thường xuyên vì một đất nước khỏe mạnh”, đại diện Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương nói.

Thiếu tá Trần Ngọc Sang, Bí thư Đoàn Trung tâm GDANQP Đại học Quốc gia Hà Nội, trưởng ban tổ chức bày tỏ rằng bản thân đồng chí tự hào đã 14 lần hiến máu.

“Nếu chiều 16/1, tôi đáp ứng đủ điều kiện hiến máu thì số lần tôi hiến máu sẽ là 15. Tôi hạnh phúc khi biết rằng giọt máu của mình đang chảy trong trái tim người khác và mang lại hạnh phúc cho họ. Có rất nhiều người bệnh đang cần những giọt máu yêu thương của tất cả các bạn sinh viên đang ngồi chờ được hiến máu ở đây. Do đó tôi hi vọng các bạn sẽ phát huy được vai trò của người thanh niên xung kích trong việc trao yêu thương, nhận yêu thương và lan tỏa yêu thương cho mọi người. Chúc cho các bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc như tôi khi cho đi những giọt máu yêu thương để mang đến cuộc sống cho những người cần máu”, Thiếu tá Trần Ngọc Sang phát biểu.

Theo ước tính, chương trình hiến máu trong chiều 16/1 tại Trung tâm GDANQP Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ đóng góp khoảng 500 đơn vị máu.

Chương trình Chủ nhật Đỏ lần này còn có sự tham gia của Người đẹp Hoa hậu Việt Nam 2018, Nguyễn Khánh Linh.

Khánh Linh nhiệt tình tham gia biểu diễn văn nghệ phục vụ các sinh viên đang ngồi xếp hàng chờ hiến máu.

Nhiều bạn sinh viên cho biết họ vô cùng hạnh phúc khi được hiến máu để cứu người.

Em Nguyễn Hữu Hưng, sinh viên trường Cao đẳng Công nghệ cao chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên em tham gia hiến máu. Mặc dù ban đầu hơi sợ nhưng em vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi giọt máu của mình có thể giúp người khác khỏe mạnh và sống tốt hơn”.

Trong khi đó, Trúc An, sinh viên trường Y tế Công cộng cho biết đây là lần thứ 2 em tham gia hiến máu. “Em biết có rất nhiều người đang cần máu trong khi em hoàn toàn có thể giúp họ. Em sẽ tích cực tham gia hiến máu nhiều lần và thường xuyên để có nhiều người được vui khỏe và cười hơn”, Trúc An nói.

Một số hình ảnh đẹp của chương trình Chủ nhật Đỏ trong chiều 16/1 tại Trung tâm GDANQP Đại học Quốc gia Hà Nội.

Lộc Liên

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/hang-ngan-sinh-vien-noi-hang-dai-hien-mau-xua-tan-gia-lanh-mua-dong-1779674.tpo