Hàng ngàn sĩ tử nô nức đến Văn Miếu cầu may trước ngày 'vượt vũ môn'

Chỉ còn hơn 1 ngày nữa, kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 sẽ chính thức diễn ra, ngay từ sáng nay (23/6), hàng ngàn sĩ tử đã nô nức kéo về Văn Miếu cầu may.

Sáng nay (23/6), hàng ngàn sĩ tử từ khắp nơi đổ về Văn Miếu - Quốc Tử Giám để làm lễ, cầu may trước khi bước vào kỳ thi THPT quốc gia 2019.

Sáng nay (23/6), hàng ngàn sĩ tử từ khắp nơi đổ về Văn Miếu - Quốc Tử Giám để làm lễ, cầu may trước khi bước vào kỳ thi THPT quốc gia 2019.

Cửa bán bé luôn trong tình trạng quá tải, khách mua vé phải xếp hàng dài.

Nhiều phụ huynh cùng con đến Văn Miếu làm lễ cầu may, mong một mùa thi may mắn, đỗ đạt.

Kỳ thi THPT quốc gia 2019 sẽ chính thức khởi động từ ngày 25/7. Đây được cho là kỳ thi quan trọng bậc nhất sau 12 năm học phổ thông. Sự lo lắng, hồi hộp hiện rõ trên từng khuôn mặt sĩ tử và phụ huynh.

Những bài văn khấn thời 4.0 được chuẩn bị để thưa trước ban thờ các vị Tiên hiền.

Các vật dụng của thí sinh như bút, giấy báo dự thi được dâng lên ban thờ cùng với hoa lễ.

Để tỏ lòng thành kính, nhiều sĩ tử tự tay chuẩn bị đồ lễ, viết sớ mà không cần đến sự hỗ trợ của phụ huynh.

Thông tin về thí sinh bao gồm cả SBD, phòng thi được ghi lại kỹ lưỡng khi làm lễ.

Đăng ký xét tuyển các khối A0, A1 vào các trường ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH FPT, ĐH Thủy Lợi, Đỗ Thái Sơn (THPT Hồng Hà, Hà Nội) vẫn cảm thấy khá lo lắng trước khi bước vào kỳ thi. "Em nghĩ đây là tâm lý chung của rất nhiều thí sinh. Dù em ôn tập rất tốt và nắm khá chắc kiến thức, nhưng đến giờ vẫn có chút lo lắng. Những ngày gần đây, lịch học của em khá căng thẳng, ngày nào cũng đi học thêm, hoặc học gia sư đến 10h tối, sau đó tự học đến nửa đêm. Hôm nay em đến Văn Miếu cầu may, mong sẽ vượt qua kỳ thi một cách tốt nhất. Đây cũng là dịp để em có thể giải tỏa tâm lý và mệt mỏi sau những ngày ôn thi".

Một nhóm phụ huynh và học sinh từ Hà Đông, Hà Nội đến Văn Miếu từ sáng sớm để cầu may.

Có con tham gia kỳ thi THPT quốc gia 2019, chị Hồng Hải (Đông Anh, Hà Nội chia sẻ: "Không chỉ các con, phụ huynh cũng ăn không ngon, ngủ không yên, thực sự rất hồi hộp và lo lắng. Đây là kỳ thi có tính chất bước ngoặt trong cuộc đời các con. Hai mẹ con cùng đến Văn Miếu để cầu may, trấn an tâm lý để con bình tĩnh bước vào kỳ thi".

Nhiều loại vòng, bút cầu may được bày bán.

Không chỉ dâng hương, nhiều sĩ tử cũng đến Văn Miếu để xin các chữ như đăng khoa, đỗ đạt... mong gặp nhiều may mắn trong lần vượt vũ môn sắp tới.

Sĩ tử dùng tay viết tên mình trên bảng Hiền tài là nguyên khí quốc gia.

Mai Trang/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/hang-ngan-si-tu-no-nuc-den-van-mieu-cau-may-truoc-ngay-vuot-vu-mon-924091.vov