Hàng ngàn người đội nắng, vạ vật chờ làm visa trước Phòng Lãnh sự Hàn Quốc
Đội nắng nóng, vật vạ ngồi chờ là những hình ảnh quen thuộc mấy ngày gần đây trước Phòng Lãnh sự Hàn Quốc (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Dịch vụ trông xe, ăn uống, 'cò' số... nhộn nhịp thu tiền.
Từ cuối năm 2018, Hàn Quốc đã nới lỏng chính sách cấp visa cho công dân các nước trong khối ASEAN. Tại Việt Nam, với mức phí 80 USD (khoảng 1,8 triệu đồng) các công dân có hộ khẩu hoặc sổ tạm trú tại 3 thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM có thể được xét visa 5 năm, trí thức và nhà khoa học có thể được xét visa 10 năm.
Ngoài ra, Hàn Quốc còn miễn chứng minh tài chính đối với công nhân viên chức chính phủ, người từng đi Hàn Quốc hơn 2 lần, hoặc chứng minh tài chính thông qua người thân...
Hàng ngàn người đội nắng, vạ vật chờ làm thủ tục
Từ sáng sớm 10.4, nhiều người dân từ khắp nơi đã đổ về trước Phòng Lãnh sự Hàn Quốc tại quận Cầu Giấy (Hà Nội) để chờ làm thủ tục cấp visa, khiến nơi đây trở nên đông đúc, nhốn nháo. Hàng ngàn người chen lấn, ken kín đoạn đường trước Phòng Lãnh sự Hàn Quốc, lực lượng bảo vệ phải căng mình để đảm bảo an ninh trật tự.
Khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, các cán bộ Phòng Lãnh sự Hàn Quốc bắt đầu mở cửa, phát số thứ tự vào nộp hồ sơ cho người dân. Mỗi ngày, Phòng Lãnh sự Hàn Quốc phát ra khoảng 300 số, tuy nhiên, số người đến có thể gấp nhiều lần số vé đợi được phát ra. Cả ngàn người dân chưa đến lượt làm việc phải đội nắng, vạ vật tại những quán trà đá, thậm chí ngồi bệt ngay tại vỉa hè trước Phòng lãnh sự.
Ông Nguyễn Quốc Rơi (67 tuổi, quê tại Hải Phòng) cho biết, ông đến xếp hàng làm thủ tục xin cấp visa Hàn Quốc từ sáng sớm 8.4, tuy nhiên, đến xế chiều mới nhận được số thứ tự vào nộp hồ sơ, con số đã lên tới 788.
“Tôi đến sớm từ ngày đầu tuần mà lượng người đến đã rất đông, xếp hàng từ sáng tới chiều tôi mới được cấp số thứ tự. Từ khi lấy được số thứ tự, ngày nào tôi cũng lên phòng lãnh sự để đợi đến lượt, tới hôm nay (10.4), các cán bộ đã tổ chức đổi số, dồn số những người đã bỏ thứ tự vì quá nản chờ đợi, đồng thời ghi cụ thể ngày đến làm việc”, ông Rơi nói.
Chị Nguyễn Thu Ngọc (36 tuổi, trú tại xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, Hà Nội) chia sẻ, chị và chồng đến từ 6 giờ sáng để chờ đợi, thời điểm chị có mặt, hàng trăm người đã ngồi trước đó từ bao giờ.
“Tôi và chồng làm visa để thỉnh thoảng sang Hàn Quốc du lịch. Hai vợ chồng tôi ngồi đợi từ sáng mà chưa đến lượt, chưa được cấp số, chắc phải bỏ cuộc, đợi mấy hôm nữa vãn người rồi quay lại, chứ chen lấn xếp hàng như thế này mệt mỏi quá”, chị Ngọc nói.
Dịch vụ trông xe, ăn uống, "cò" số... nhộn nhịp thu tiền
Ăn theo số đông người xếp hàng ở khu vực Phòng Lãnh sự Hàn Quốc tại quận Cầu Giấy (Hà Nội) mấy ngày gần đây là hàng loạt quán trà đá vỉa hè, điểm trông giữ xe tự phát cũng phục vụ khách không ngớt. Theo một nhân viên trông xe tại khu vực này, mỗi xe máy gửi tại bãi xe cạnh đó phí 10.000 đồng/xe, ô tô 30.000 đồng/xe (qua đêm 60.000 đồng).
Chị Trần Thị Thủy (36 tuổi, quê tại Thủy Nguyên, Hải Phòng) cho biết, chị chuẩn bị giấy tờ và lên Hà Nội từ thứ 2 tuần này để xếp hàng, làm thủ tục xin cấp visa đi Hàn Quốc thăm chị gái mới sinh con. Ngày nào chị Thủy cũng đến sớm để chờ đợi.
“Cứ tới ngày hôm sau lại thấy người dân đổ về nhiều hơn. Sau 2 ngày chờ đợi vật vờ, tôi đành phải bỏ 500.000 đồng mua số thứ tự từ phía "cò" số để có thể làm nhanh thủ tục, về nghỉ ngơi đợi ngày cấp visa là bay sang với chị gái”, chị Thủy nói.
Cũng theo chị Thủy, ở khu vực vỉa hè trước Phòng Lãnh sự Hàn Quốc có một nhóm "cò" số mồi chài người dân mua số để được làm thủ tục nhanh chóng, với giá từ 500.000 - 800.000 đồng, tùy số thứ tự trước hay sau.
“Tôi cũng không biết dịch vụ này đâu, trong lúc đang vạ vật ngồi đợi đến lượt phát số, làm thủ tục xin cấp visa thì được một người đàn ông gợi ý. Tôi đành bỏ tiền ra cho nhanh, nhiều người cũng bức xúc về tình trạng "cò" này”, chị Thủy nói.