Hàng loạt vụ học sinh nhận quà từ người lạ, ăn, uống rồi co giật, đau bụng, buồn nôn...

Thời gian qua, trên địa bàn cả nước đã liên tiếp xảy ra các vụ học sinh bị ngộ độc phải nhập viện sau khi nhận quà từ người lạ. Điều này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn đối với học sinh ở ngoài trường học.

Hai nữ sinh ở Đà Lạt đau bụng sau khi ăn bánh kẹo từ nhóm người lạ

Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị này đã có thông báo, đề nghị các trường thường xuyên kiểm tra trước cổng trường và thông báo với giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh, học sinh tuyệt đối không nhận thực phẩm từ người lạ.

Thông báo này được đưa ra sau khi xảy ra vụ việc một số đối tượng đứng trước cổng Trường THCS Nguyễn Du (phường 2, TP Đà Lạt) phát nước ngọt, kẹo, bánh cho học sinh vào sáng 28/3 và đã có em ăn bị đau bụng.

Trao đổi với TTXVN, Thầy Nguyễn Văn Ánh - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du cho biết, khoảng 6h40 ngày 28/3, lãnh đạo nhà trường phát hiện một chiếc xe ôtô dừng ngoài đường trước khu vực cổng phụ của trường. Một nhóm người mặc đồng phục tổ chức phát bánh, kẹo, nước ngọt cho học sinh.

Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, lãnh đạo nhà trường đã ngăn cản không cho học sinh nhận và sử dụng những thực phẩm này. Sau đó, những người phát thực phẩm đã lên xe bỏ đi.

Đến khoảng gần 9h cùng ngày, hai nữ sinh lớp 9 đã sử dụng thực phẩm này và có dấu hiệu bị đau bụng, được đưa lên y tế trường theo dõi. Sau đó, các em đã trở lại lớp học bình thường.

Nhà trường đã thu giữ một số chai nước và bánh kẹo mà học sinh đã nhận. Quan sát các chai nước, nhà trường nhận thấy có lỗ kim dưới đáy chai. Trường đã báo vụ việc đến Phòng GD&ĐT Đà Lạt cùng Công an phường 2.

Những loại bánh kẹo, nước ngọt mà học sinh Trường THCS Nguyễn Du đã nhận từ nhóm người lạ. (Ảnh: Nhà trường cung cấp)

Những loại bánh kẹo, nước ngọt mà học sinh Trường THCS Nguyễn Du đã nhận từ nhóm người lạ. (Ảnh: Nhà trường cung cấp)

31 học sinh bị ngộ độc sau khi nhận bóng bay của người lạ trước cổng trường

Khoảng 13h30 chiều 22/3 vừa qua, tại cổng Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (thôn Quỳnh Tân 2, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana Đắk Lắk), xuất hiện nhóm người lạ mặt gồm 3 nam, 1 nữ. Nhóm người này đã phát bóng bay cho học sinh trước cổng trường. Một lúc sau, bảo vệ phát hiện thì nhóm người này bỏ đi.

Đến hơn 14h cùng ngày, 31 em học sinh bắt đầu có biểu hiện chóng mặt, đau đầu, đau bụng, buồn nôn. Nhà trường đã đưa các em về nghỉ tại phòng y tế của trường, đồng thời báo cáo sự việc lên chính quyền địa phương.

Cơ quan chức năng huyện Krông Ana sau đó đã xác định được 4 người liên quan đến việc tặng bóng bay khiến 31 học sinh Trường Tiểu học Lý Tự Trọng bị ngộ độc tập thể. Trong đó, cớ 2 người mang quốc tịch Việt Nam và 2 người có quốc tịch nước ngoài.

Hàng loạt học sinh nhập viện sau khi nhận bóng bay từ người lạ. (Ảnh: VTC News)

Ăn kẹo của người lạ, 2 học sinh bị co giật, khó thở

Khoảng 10h ngày 24/11/2022, sau khi ăn mì tôm và chân gà bách thảo tại căn tin nhà trường, 2 em học sinh B.N.K.A. và N.D.P. (học sinh lớp 6, Trường THCS thị trấn Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) ra cổng trường. Tại đây, 2 em được một người đàn ông khoảng 60 tuổi tới hỏi thăm, nói là có quen biết với người thân của em K.A. rồi cho 2 em ăn kẹo.

Đến khoảng 10h20, trong khi đang học, cả 2 em có dấu hiệu mệt, co giật, khó thở. Lúc này, nhà trường khẩn trương sơ cứu và liên hệ với phụ huynh học sinh cùng đưa các em vào Trung tâm Y tế huyện Tân Châu cấp cứu. Đến chiều 24/11/2022, cả 2 em được bác sĩ cho xuất viện về nhà để theo dõi.

Tuy nhiên, đến 20h20 cùng ngày, em D.P. tiếp tục lên cơn co giật nên gia đình phải đưa em cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Tân Châu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh.

Đến sáng 25/11/2022, em K.A. cũng xuất hiện các triệu chứng tương tự (la hét, co giật) và cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Tân Châu, rồi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh.

59 người nhập viện sau khi ăn bánh kẹo của người lạ mặt phân phát

Trưa ngày 11/5/2017, một nhóm người bịt mặt đã đến điểm Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (xã Ea Uy, buôn Đắk Rơleang, Đắk Lắk) đứng đợi các học sinh đến trường để phát kẹo.

Đến khoảng 13h15, nhiều học sinh trong Trường Tiểu học Lý Tự Trọng có biểu hiện nhức đầu, chóng mặt và nôn ói nên được các giáo viên đưa đến điều trị tại bệnh viện.

Một số bánh, kẹo được cơ quan chức năng thu giữ. (Ảnh: CAND)

Trong báo cáo của cơ quan chức năng, các đối tượng mang kẹo đến để cho học sinh và bịt mặt, đeo kính, đi 3 xe gắn máy cùng 1 xe ô tô.

Sau khi sự việc xảy ra, đã có 59 người phải nhập viện. Trong đó có 6 người lớn, 4 cháu nhỏ và còn lại là học sinh tiểu học.

Thanh Hải (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/hang-loat-vu-hoc-sinh-nhan-qua-tu-nguoi-la-an-uong-roi-co-giat-dau-bung-buon-non-172230329085939757.htm