Hàng loạt tỷ phú thế giới từng bị bắt cóc, sát hại

Vụ bắt cóc tỷ phú Hà Hưởng Kiện - ông chủ Midea Group - vẫn đang gây chấn động thương trường Trung Quốc. Trước ông Hà, từng có nhiều đại gia bị bắt cóc, thậm chí thiệt mạng.

Teddy Wang là chủ tịch của Chinachem Group, tập đoàn bất động sản và hóa chất lừng lẫy tại Hong Kong vào những năm 1990. Tạp chí The Post ước tính tài sản của ông Wang lúc bấy giờ vào khoảng 7,5 tỷ USD.

Ngày 10/4/1999, tỷ phú Hong Kong bị một nhóm người bắt cóc khi đang ngồi trên xe riêng. Nguồn tin từ tạp chí Forbes tiết lộ ông đã bị trói, bịt miệng và bị ném xuống biển.

Một thời gian sau, truyền thông Trung Quốc mới chính thức đưa tin về cái chết của tỷ phú Wang, và thi thể của ông đến nay vẫn chưa được tìm thấy.

 Tỷ phú Teddy Wang bị bắt cóc vào tháng 4/1999. Ảnh: Getty Images.

Tỷ phú Teddy Wang bị bắt cóc vào tháng 4/1999. Ảnh: Getty Images.

Bà Nina Wang - vợ ông Wang - thay thế chồng đảm nhiệm chức chủ tịch Chinachem. Kể từ khi chồng mất tích, bà Wang vẫn không từ bỏ tìm kiếm thi thể của chồng. The Post cho biết bà đã đổ không ít tiền vào các cuộc tìm kiếm song không có kết quả.

Trước đó, một vụ bắt cóc giết người khác gây chấn động xảy ra tại Hà Lan, nạn nhân là Gerrit Jan Heijn. Đó là cháu nội của nhà sáng lập Ahold, tập đoàn bán lẻ hàng đầu Hà Lan, hiện sở hữu hàng loạt chuỗi cửa hàng bán lẻ tại Mỹ như Food Lion, Giant và Stop & Shop.

Lúc bấy giờ, ông Heijn đang giữ vị trí CEO của tập đoàn. Vụ việc xảy ra vào ngày 9/9/1987, khi ông Heijn bị một người đàn ông lạ mặt (được xác định là Ferdi Elsas) bắt cóc bên ngoài nhà riêng.

Trong suốt nhiều tháng, gia đình đã gửi khoảng 4 triệu USD tiền chuộc cho thủ phạm, song chỉ nhận được tin tức về người thân thông qua một ngón tay bị cắt đứt, theo Associated Press.

Gerrit Jan Heijn (trái) bị bắt cóc và tra tân bởi Ferdi Elsas. Ảnh: Business Isider.

Tới tháng 1/1988, cảnh sát đã bắt được Elsas nhờ lần theo dấu vết của giao dịch chuyển tiền. Tuy nhiên, họ không thể cứu được ông Heijn. Hung thủ khai ngay sau khi thực hiện vụ bắt cóc, hắn đã đem nạn nhân vào rừng, bắn một phát vào đầu và chôn thi thể.

Ngày 29/4/1992, ông Sidney Reso, CEO Exxon International, bị một cặp vợ chồng tấn công khi đang lái xe trên đường. Thủ phạm Arthur Seale và vợ Irene Seale kéo ông Reso vào một chiếc xe tải.

Nguồn tin New York Times tiết lộ Arthur Seale bắn vào tay của Reso khi nạn nhân ra sức chống cự. Hai vợ chồng nhốt giám đốc tập đoàn dầu mỏ trong một căn phòng nhỏ. Nạn nhân chết 4 ngày sau đó.

Doanh nhân Hà Lan Freddy Heineken. Ảnh: Getty Images.

Vợ chồng Seale đòi gia đình ông Reso nộp 18,5 triệu USD tiền chuộc. Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) mở cuộc săn lùng thủ phạm và tìm thấy thi thể của ông Reso vào ngày 28/6.

Arthur Seale bị kết án 95 năm tù. Irene Seale được ra tù vào năm 2009.

Năm 1983, đất nước Hà Lan chấn động khi Chủ tịch kiêm CEO Heikenen International Freddy Heineken bị bắt cóc. Theo New York Times, một nhóm 24 tên bắt cóc từ cùng một gia đình bắt CEO Heineken ngay tại trụ sở công ty hôm 9/11. Ông bị giam giữ suốt 21 ngày trong một căn hầm tối.

Bọn tội phạm đòi gia đình Heineken trả 10 triệu USD tiền chuộc. Cuối cùng, cảnh sát đã kịp thời giải cứu chủ tịch tập đoàn bia khổng lồ.

Hương Giang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hang-loat-ty-phu-the-gioi-tung-bi-bat-coc-sat-hai-post1096927.html