Hàng loạt những vụ mẹ hại chết con gây rúng động mạng xã hội năm 2018

Tạo hóa đã ban tặng cho người phụ nữ một thiên chức đó là được làm mẹ. Tuy vậy, không phải ai cũng hạnh phúc đón nhận trọn vẹn thiên chức đó. Trên thực tế, năm 2018 đã có nhiều vụ án chính mẹ ruột lại nhẫn tâm giết đi những sinh linh mà mình để ra.

Thi thể bé sơ sinh rơi từ tầng 31 của chung cư Linh Đàm

Nơi xảy ra vụ án nữ sinh ném con đẻ của mình từ trên cao xuống

Nơi xảy ra vụ án nữ sinh ném con đẻ của mình từ trên cao xuống

Vụ việc xảy ra vào tối ngày 18/10, khi một số người dân sinh sống tại khu đô thị Linh Đàm bất ngờ nghe thấy một tiếng động lớn giống tiếng nổ. Khi chạy ra, họ tá hỏa phát hiện thi thể một thai nhi không còn nguyên vẹn nằm trước sảnh khu vực tòa nhà HH2A.

Theo điều tra của cơ quan công an, chính mẹ ruột đã ném em bé sơ sinh từ tầng 31 chung cư Linh Đàm xuống đất. Danh tính người mẹ được xác định là Đinh Thị V.A (21 tuổi, quê tại xã yên Hòa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình), đang là sinh viên năm 4, trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

Cũng theo lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai, nam thanh niên tên D., bạn trai của V.A. khai nhận mới yêu bạn gái một tuần nhưng không hề biết V. có thai.

Nam thanh niên này còn lầm tưởng rằng bạn gái mình béo. Thời điểm V.A. sinh con có bạn trai và người chị họ của bạn trai cũng ở trong nhà. Tuy nhiên, hai người này không hề biết chuyện.

Tiến hành đấu tranh, Đinh Thị V.A. đã khai nhận cô có thai khoảng 8 tháng. Khoảng 20h ngày 18/10, sau khi đến nhà người yêu chơi thì đau đẻ nên đã vào nhà vệ sinh và sinh được một cháu bé. Do hoảng sợ nên không biết thai nhi còn sống hay chết, là trai hay gái, Vân Anh dùng kéo trong nhà vệ sinh cắt dây rốn, bỏ cháu bé vào túi ny lông đen, đặt cháu bé lên cửa sổ nhà vệ sinh rồi dùng tay đẩy xuống dưới.

Ngày 23/10, cơ quan công an quận Hoàng Mai đã ra quyết định khởi tố vụ án về tội Giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ theo điều 124 Bộ luật hình sự.

Kết quả khám nghiệm tử thi xác định, cháu bé sơ sinh bị ném xuống sân được 1 ngày tuổi, nặng 2,7 kg, giới tính nữ.

Mẹ ruột lấy gối đè lên mặt khiến 2 con chết trong phòng ngủ

Đối tượng Thảo

Theo đó, vụ việc được xảy ra vào 30/9, cha và mẹ chồng của chị Thảo đi ăn tiệc về đến nhà thì phát hiện hai cháu nội nằm trong phòng ngủ. Ông Phạm Văn Chánh (còn gọi là Út Dờ, 65 tuổi) kêu con trai Phạm Thanh Vũ (39 tuổi, chồng chị Thảo) kiểm tra thì phát hiện Lãm với Ngân đã chết nên gia đình báo công an.

Ngay sau khi nhận được tin báo,cơ quan điều tra đã bắt giữ và xác định nghi phạm sát hại 2 cháu bé chính là mẹ ruột của 2 cháu là chị Nguyễn Thị Thảo (22 tuổi, ngụ xã Hòa Lợi).

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Thanh Thảo đã thừa nhận hành vi giết 2 con của mình. Theo lời khai, Thảo muốn bỏ nhà đi nhưng không nỡ để con ở lại mà đem con theo thì sợ không nuôi nổi. Sau khi làm xong việc nhà và cho 2 con ăn cơm xong, Thảo cho 2 bé ngủ (bé L. ngủ trên võng, bé N. ngủ trên giường).

Sau đó, Thảo đi vào phòng ngủ lấy một cái gối đi ra võng đè 2 con ngạt thở tử vong.

Sau khi 2 bé đã chết, Thảo để 2 bé nằm trên giường và bỏ mùng xuống và lấy quần áo, điện thoại đi về nhà cha ruột tỉnh Hậu Giang.

Mẹ trầm cảm chịu liên tiếp tang cha và chú ra tay sát hại chính con trai và cháu gái

Vụ án mạng thương tâm vừa xảy ra ngày 20/7, tại P1604 HH02 – 1C KĐT Thanh Hà, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội khiến dư luận xã hội không khỏi bàng hoàng. Bởi nạn nhân trong vụ án này là con đẻ và cháu ruột của nghi can.

Bị trầm cảm do liên tiếp phải chịu hai cái tang cha và chú, trong lúc không kiểm soát được hành vi, Sen đã ra tay sát hại con đẻ và cháu gái con của chị chồng

Khoảng 19h ngày 20/7, bảo vệ của KĐT Thanh Hà đã phát hiện một người phụ nữ có những dấu hiệu bất thường, nên đã gọi hỏi. Người này liên tiếp nói “Tôi giết con tôi rồi”. Thấy vậy, lực lượng bảo vệ của tòa nhà đã chạy đến căn hộ của người phụ nữ trên kiểm tra, phát hiện thi thể hai cháu bé.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, CAH Thanh Oai, Hà Nội phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, phòng CSHS – CATP Hà Nội tiến hành điều tra, làm rõ lực lượng chức năng đã xác định nghi can là Hoàng Thị Sen, sinh năm 1995, trú tại HH1C KĐT Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội, mẹ ruột của hai cháu bé.

Được biết, vào khoảng 9h sáng cùng ngày, sau khi chồng đã đi làm, Sen ở nhà lấy thắt lưng siết cổ hai cháu K.H và A.T rồi dùng chính chiếc thắt lưng này siết cổ mình nhưng không chết. Khi tỉnh dậy, đối tượng đã nhét xác nạn nhân vào bao tải rồi đi lên tầng 16 của tòa nhà với mục đích tự tử. Tuy nhiên, bảo vệ của tòa nhà đã phát hiện và trình báo cơ quan Công an.

Đỗ Anh

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/hinh-su-dan-su/hang-loat-nhung-vu-me-giet-con-gay-rung-dong-mang-xa-hoi-nam-2018