Hàng cứu trợ của bạn đọc Báo NNVN đến với vùng lũ

Nhiều bạn đọc Báo NNVN đã quyên góp ủng hộ cho người dân vùng lũ xã Gia Ninh (huyện Quảng Ninh - Quảng Bình)…

Sáng 23/10, PV theo đoàn bạn đọc Báo Nông nghiệp Việt Nam cùng xe hàng cứu trợ đã đến với bà con vùng lũ xã Gia Ninh. 400 suất quà và tổng số tiền khoảng 100 triệu đồng được trao cho đồng bào.

Đây là số tiền mà ông Nguyễn Hồng Lam và nhóm những người bạn, ông Nguyễn Thanh Hải, Công ty Triệu Hưng (ở thành phố Hồ Chí Minh) ủng hộ.

 Hàng cứu trợ của bạn đọc báo NNVN chuyển đến vùng lũ Gia Ninh. Ảnh: T.Phùng

Hàng cứu trợ của bạn đọc báo NNVN chuyển đến vùng lũ Gia Ninh. Ảnh: T.Phùng

Vùng đất Gia Ninh nằm ven Quốc lộ 1A, bị cơn lũ lớn nhấn chìm nhiều ngày, (Báo NNVN đã có bài viết: “Trăm năm mới thấy lũ này”), trong đó nhiều người lớn tuổi đã nhận định: “Đây là cơn lũ mà trong vòng 100 năm nay mới xảy ra”.

Xã Gia Ninh có khoảng 1.800 hộ dân thì có đến 90% số hộ bị ngập sâu.

Ông Nguyễn Ngọc Lân, Phó Bí thư Đảng ủy xã cho hay: “Những năm trước, lũ có lớn đến mấy thì tỷ lệ hộ bị ngập trong xã chỉ khoảng 50%. Cơn lũ năm nay lớn chưa từng thấy. Gần như mọi gia đình bị lũ ngập đều thiệt hại và mất mát tài sản rất lớn”.

Người dân đến tập trung nhận hàng cứu trợ vùng lũ. Ảnh: T.Phùng

Những phần quà của bạn đọc Báo NNVN đến với bà con thôn Bắc Ngũ (xã Gia Ninh) khi lượng thực của bà con đã cạn.

Ông Mai Trọng Đông, trưởng thôn Bắc Ngũ cho hay, toàn thôn có gần 250 hộ dân thì cơ bản bị lũ ngập sâu 2 - 4m. gần như thóc lúa, cá ao hồ, vật nuôi đều trôi theo lũ.

Phần còn lại thì bị ướt, hư hại phải vứt bỏ. “Gạo và hàng cứu trợ đến với bà con sớm nhất, giúp bà con đủ cái ăn cho những ngày khắc phục hậu quả lũ lụt. Thay mặt bà con cảm ơn tấm lòng của những nhà hảo tâm”- ông Đông cởi mở tấm lòng.

Trao hàng cứu trợ tận tay người dân thôn Bắc Ngũ. Ảnh: T.Phùng

Được nhận chục ký gạo ngon và thực phẩm, ông Nguyễn Lộng (77 tuổi, thôn Bắc Ngũ), rơm rớm xúc động.

Ông bảo chưa khi nào thấy lũ lớn như thế. Lũ tràn băng qua thôn xóm, ngập đến tận chân động cát. Nhiều gia đình đã phải chạy lên động cát trong đêm để cứu thân.

Mấy bữa nay nhà ông và nhiều nhà hàng xóm thiếu gạo. “Hôm nay nhận gạo của bạn đọc Báo NNVN là mừng lắm. Trưa, tối nay và những ngày sau nữa sẽ có nồi cơm ngon cho con cháu”- ông Lộng bộc bạch.

Trao hàng cứu trợ cho vùng nước lũ mới rút. Ảnh: T.Phùng

Trong mấy ngày lũ, nhà ông Nguyễn Ngọc Quốc ở gần cuối xóm nhờ nền móng cao nên nước lũ chỉ xăm xắp mép nền nhà. Mấy nhà ở trước xóm, nước lũ ngập đến tận mái phải đến nha ông tá túc.

Mấy ngày đó, cứ đến bữa gần hai chục người ăn. Gạo dự trữ cũng cạn ráo. Bà Hồng (vợ ông Quốc) cho hay: “Hôm nay nhận gạo cứu trợ là may rồi. Mấy ngày tới không lo chỉ nữa. Để bỏ công sức ra lo lau dọn nhà cửa, vét nương ao mà trồng cây rau màu chống đói”.

Nhận suất hàng cứu trợ, bà con trong thôn ai nấy vội về nhà. Ai cũng nóng lòng về để thổi cơm, nồi cơm mới sau những ngày mưa lũ đói lòng.

PV báo NNVN đưa hàng cứu trợ đến vùng còn bị ngập. Ảnh: B. Châu

Người dân vùng lũ Quảng Bình hay là Gia Ninh sau cơn lũ dữ sẽ đứng dậy như bao đời nay vẫn vậy.

Tuy nhiên, trong những ngày đầu khốn khó cần lắm những tấm lòng nhân ái đưa bàn tay kéo giúp bà con.

“Bà con chúng tôi không trong chờ ỷ lại mô. Nhưng cũng có cái ăn ban đàu để đi khắc phục hậu quả lũ lớn, rồi dần ổn định sản xuất lao động mà đứng lên thôi”- ông Mai Trọng Đông nói trong nghẹn lòng.

Tâm Phùng

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/hang-cuu-tro-cua-ban-doc-bao-nnvn-den-voi-vung-lu-d275927.html