Hàng chục người ăn xin 'bủa vây' Nhà thờ lớn Hải Dương trước đêm Noel

Một số người ăn xin tay chống nạng, chân đi tập tễnh và luôn cầm theo mũ, rổ nhựa, nón để xin tiền những người qua lại...

Những ngày qua, PV Báo Gia đình & Xã hội nhận được nhiều ý kiến phản ánh của người dân TP. Hải Dương (tỉnh Hải Dương) về việc xuất hiện người ăn xin trong và ngoài khuôn viên Nhà thờ lớn (phường Trần Hưng Đạo) gây mất mỹ quan, thậm chí làm phiền du khách, người dân. Trong số này, có nhiều người tàn tật.

Khu vực Nhà thờ lớn TP. Hải Dương tối qua có đông người đến chơi Noel

Khu vực Nhà thờ lớn TP. Hải Dương tối qua có đông người đến chơi Noel

Mặc dù tối nay (24/12) mới là đêm Giáng sinh, nhưng tuần qua tại nhà thờ này luôn tấp nập người đến chơi, thăm quan, chụp ảnh. Đây chính là cơ hội để nhiều người ăn xin hoạt động.

Nhiều người ăn xin vạ vật, bò trong khuôn viên nhà thờ với mục đích xin tiền

Có mặt tại Nhà thờ lớn, nằm cạnh Tỉnh ủy Hải Dương vào tối qua (23/12), đoạn phố Trần Hưng Đạo dẫn vào nhà thờ đông nghịt người, 2 bên vỉa hè là những tiếng mời gọi trông xe và dọc tuyến đường này đều có lực lượng CSGT đi lại nhắc nhở tránh ùn tắc.

Người ăn xin xuất hiện mọi nơi

Tại khu vực cổng dẫn vào nhà thờ, một số người ăn xin tay chống nạng, chân đi tập tễnh và luôn cầm theo mũ, rổ nhựa, nón...xin tiền những người qua lại. Tuy nhiên khi thấy PV chụp ảnh quay hình, những người này nhanh chân rời đi chỗ khác, nhưng ít phút sau lại quay về chỗ cũ hành nghề.

Người đàn ông được cho là bị tàn tật, mù mắt và có nạng để bên

Người đàn ông này, thoạt nhìn chúng ta lầm tưởng bị tàn tật khi đeo kính đen, ngồi lê trong khuôn viên cổng Nhà thờ lớn, cạnh đó là chiếc nạng, bộ loa nhỏ phát ra âm thanh và chiếc ca nhựa để sẵn trước mặt.

Tuy nhiên khi thấy bị chụp ảnh, người này vội đứng dậy bỏ đi

Tuy nhiên, chỉ 30 phút sau, khi thấy PV chụp ảnh, người đàn ông này vội đứng dậy đi bình thường, không có biểu hiện bị mù hay khuyết tật ở chân.

Cạnh đó, xuất hiện thêm 2 người đứng, ngồi xin tiền (khoanh tròn).

Người phụ nữ dáng khổ hạnh, tay chống nạng...

Ngồi giữa lối vào nhà nhờ xin tiền

Và nhanh chân lách vào đám đông khi thấy bị chụp hình

Hay người phụ nữ mặc áo khoác màu xanh xuất hiện ngoài cổng nhà thờ, 1 tay chống nạng dáng đi khó nhọc, tay còn lại cầm chiếc rổ nhựa, mặt ủ rũ. Khi đi đến trước lối dẫn vào nhà thờ, người phụ nữ này bất ngờ ngồi xuống ven đường xin tiền. Nhưng khi phát hiện bị ghi hình, người này vội đứng dậy đi vào bên trong.

Người đàn ông này nói rằng mình bị cụt bàn tay trái...

...nhưng ông vẫn dùng bàn tay trái để cầm mũ cối để tay phải kiểm đếm tiền xin được

Một người đàn ông tự giới thiệu tên là Hải cho biết bị cụt bàn tay trái, quê Phú Thọ. Do cuộc sống khó khăn nên ông phải xuống TP. Hải Dương xin tiền. Bình thường ông xin ở đường, ở chợ… nhưng từ tối hôm trước, ông đến Nhà thờ lớn để xin vì biết tại nhà thờ dịp này luôn có đông người đến lễ và vãn cảnh. Bàn tay trái của ông được cho là bị cụt luôn ở trong áo khoác nhưng lại có thể cầm được chiếc mũ cối để tay còn lại đếm tiền và đút vào túi quần.

Phía ngoài cổng, một người đàn ông ngồi dưới lòng đường ngửa mũ cối xin tiền

Theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, tối qua có hàng chục người ăn xin tập trung tại Nhà thờ lớn TP. Hải Dương để xin tiền. Những người này có mặt khắp nơi trong và ngoài khuôn viên nhà thờ. Đặc biệt, những người này không phải công dân của TP. Hải Dương mà chủ yếu ở các nơi khác đến.

Người phụ nữ này xuất hiện tối qua tại Nhà thờ lớn TP. Hải Dương

Còn đây là hình ảnh xuất hiện tại chùa Tranh, huyện Ninh Giang tháng 2/2016

Trong số này, có nhiều người ăn xin như là một nghề mà PV thường xuyên bắt gặp tại khu vực đèn xanh đèn đỏ, các khu chợ hay các nơi thờ tự.

Hai người ăn xin đang hành nghề trước cổng vào Nhà thờ lớn

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, bà Phạm Thị Phương - cán bộ công chức thương binh xã hội phường Trần Hưng Đạo (TP Hải Dương) cho biết: "Việc người ăn xin xuất hiện trong khuôn viên Nhà thờ lớn tối qua là có. Thời điểm chúng tôi đi kiểm tra thì không thấy xuất hiện bên ngoài cổng nhà thờ và chỉ có khoảng 3-4 người ở bên trong. Có người đứng, người ngồi nhưng họ không mang theo nạng. Đặc biệt, những người ăn xin này không phải công dân của phường chúng tôi mà chủ yếu ở các tỉnh miền trong ra".

Người ăn xin có mặt khắp nơi trong và ngoài khuôn viên Nhà thờ lớn TP. Hải Dương

Tại văn bản số 1741 của UNBND TP. Hải Dương ban hành ngày 23/12/2019 về việc giải quyết tình trạng người ăn xin, tâm thần lang thang trên địa bàn thành phố nhân dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2020 do ông Nguyễn Văn Sơn - Phó chủ tịch UBND TP. Hải Dương ký nêu rõ:

"…Sau khi thu gom xong, địa bàn phường, xã nào còn tiếp tục xuất hiện các đối tượng trên làm ảnh hưởng tới trật tự mỹ quan đô thị, phường, xã đó chịu trách nhiệm trước Thường trực Thành ủy, lãnh đạo UBND thành phố".

Được biết, bắt đầu từ sáng nay (24/12), Công an TP. Hải Dương ra quân thu gom những người ăn xin...tại các điểm tổ chức Giáng sinh cũng như trên địa bàn thành phố.

Bài & ảnh: Đức Tùy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/hang-chuc-nguoi-an-xin-bua-vay-nha-tho-lon-hai-duong-truoc-dem-noel-20191224130300362.htm