Hàng chục hộ dân hoảng loạn trước nguy cơ sạt lở diện rộng

Hàng chục hộ dân tại khu vực tổ 6 khóm 3 phường Thành Phước, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long đang sống trong tình trạng hoảng loạn, nơm nớp lo sợ căn nhà của họ sẽ bị dòng nước sông Hậu cuốn trôi bất kỳ lúc nào.

Hàng chục hộ dân tại khu vực tổ 6 khóm 3 phường Thành Phước, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long đang sống trong tình trạng hoảng loạn, nơm nớp lo sợ. ảnh: Bảo Trung

Theo ghi nhận của phóng viên báo Lao Động, hiện khu vực bờ kè bao quanh khu vực trên đang bị sạt lở cực kỳ nghiêm trọng. Một số khu vực xung yếu sạt lở hàng chục mét khối đất. Tình trạng này hiện vẫn đang tiếp diễn, gây gây mất an toàn cho người dân sống tại đây, nhất là trong giai đoạn mùa mưa ở miền Tây có những diễn biến phức tạp và khó lường.

Theo thông tin từ đại diện UBND phường Thành Phước, được biết khu vực sạt lở kéo dài đến 250m, trong khi có gần 30 hộ dân với hơn 100 nhân khẩu đang sinh sống. Trước đó, phường đã tiến hành di dời 31 hộ dân nằm trong khu vực nguy hiểm đến nơi tái định cư mới. Những hộ dân còn lại đang đối mặt với nguy cơ sạt lở rất lớn. Ảnh: Bảo Trung

Với tình hình mưa gió diễn biến ngày càng phức tạp ở khu vực các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, mới đây hàng chục hộ dân đã lên tiếng mong muốn được di dời đến nơi an toàn. Hiện có hơn 120m bờ kè đứng trước nguy cơ sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: Thời Luận

Trước mắt, nhiều người đã tự tiến hành hàng loạt biện pháp để bảo toàn tài sản của mình như giăng dây thép nối các mảng bê tông với nhau nhằm ngăn chặn sạt lở hoặc chuyển tài sản giá trị đến nhà người thân nhằm tránh những thiệt hại khi thiên tai bất thình lình xảy đến. Ảnh: Thời Luận

Bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ, người dân sống tại khu vực này, cho biết: "Chúng tôi phải góp tiền mua các bao cát bồi đắp nhằm hạn chế sạt lở. Đến nay, đã có hơn 20 lần tiến hành bồi đắp, mỗi lần như thế chúng tôi tốn kém hàng triệu đồng. Tuy nhiên, tình hình vẫn không khả quan". Ảnh: Bảo Trung

Bà Nguyễn Thị Hoàng Hoa bức xúc: "Mưa gió triền miên, sạt lở mãi cứ ăn sâu thêm mỗi ngày một ít. Gia đình tôi phải sống trong cảnh lo âu, thấp thỏm, có hôm đêm đến, bất thình lình bật dậy vì sợ sạt lở. Mong rằng các cơ quan chức năng có thẩm quyền sớm có những biện pháp sửa chữa bờ kè hoặc di dời chúng tôi đến nơi an toàn. Ảnh: Thời Luận

Ông Trần Văn Tám, Phó Chủ tịch phường Thành Phước, cho biết: "Tình hình sạt lở ở khu vực trên là có thật. Trước đó, chúng tôi đã tiến hành di dời những hộ gia đình nằm ở các khu vực nguy hiểm, có nguy cơ sạt lở đến nơi tái định cư mới. Còn 30 hộ hiện vẫn chưa được di dời. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiến hành ứng cứu, đảm bảo an toàn tính mạng về người và của cho các hộ dân ở đây khi có thiên tai xảy ra". Ảnh: Thời Luận

Bảo Trung - Thời Luận

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/hang-chuc-ho-dan-hoang-loan-truoc-nguy-co-sat-lo-dien-rong-619458.ldo