Hàng chục công nhân ngộ độc khí gas phải nhập viện cấp cứu

Vào 17h30', ngày 25/7, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, đến thời điểm hiện tại đã tiếp nhận và cấp cứu cho khoảng 40 trường hợp bị ngộ độc khí gas xảy ra tại một công ty trên địa bàn quận Ô Môn.

Hàng loạt công nhân cấp cứu vì ngạt khí - Ảnh: Kim Hà.

Theo thông tin ban đầu, các trường hợp ngộ độc khí gas là công nhân, lao động tại Công ty may Kwong Lung - Meko (Khu công nghiệp Trà Nóc 2, quận Ô Môn, TP Cần Thơ). Theo những người bị ngộ độc cho biết, từ chiều 24/7, đã xuất hiện tình trạng một số công nhân có triệu chứng khó thở, nặng ngực, đau đầu, buồn nôn nhưng không biết nguyên nhân.

Đến sáng 25/7, có thêm nhiều trường hợp bị bị triệu chứng tương tự và được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Nguyên nhân ban đầu được xác định, do khí gas bị rò rỉ từ một công ty sản xuất, chế biến thủy sản nằm cạnh Công ty may Kwong Lung – Meko.

Trao đổi với PV Báo CAND, Thượng tá Nguyễn Phú Thương, Trưởng Công an quận Ô Môn cho biết, hiện đơn vị đang phối hợp cùng các ngành chức năng liên quan tiếp tục điều tra, làm rõ vụ ngộ độc khí gas xảy ra tại Khu công nghiệp Trà Nóc 2.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, do khí gas từ Công ty TNHH Thủy sản Nam Phương bị rò rỉ tại các điểm nối, sau đó bay sang Công ty may Kwong Lung – Meko khiến công nhân bị ngộ độc hàng loạt.

Các công nhân bị ngộ độc khí gas đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, đến 17h30', ngày 25/7, đã có khoảng 20/40 trường hợp ngộ độc khí gas xuất viện. Các trường hợp còn lại tiếp tục được theo dõi. Sức khỏe các bệnh nhân ổn định, không có trường hợp trở nặng.

Là một trong những nạn nhân của vụ ngộ độc khí bà Phan Thị Mỹ (48 tuổi, ngụ huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) kể với Tiền Phong: "Khoảng 18h30 tối qua là giờ tăng ca của công nhân. Phát hiện khí độc hôi nên chị em la lên rồi xúm nhau chạy ra ngoài hết. Khi đó có một người ngất xỉu, ra ngoài điểm danh thì có 2 người xỉu nữa. Về nhà thì tôi bị ngăn ngực. Nghĩ là mình bị sốc nhưng càng ngày càng mệt hơn. Sáng lại vô làm thì hơi đó vẫn còn, hít vô mệt từ từ, rồi nói với tổ trưởng đưa tôi lên phòng y tế khám nhưng thấy không ổn nên đã đưa đi nhập viện".

Bà Phan Thị Mỹ nạn nhân trong vụ ngộ độc - Ảnh: Kim Hà.

Cũng theo bà Mỹ, khí độc này của bên công ty nào đó bị xì ra. Bên công ty của bà thì có quạt hút nên khí này bị hút vô, khiến nhiều công nhân làm việc bên trong hít phải và bị khó thở lắm, mắt cay xé, thậm chí có người ngất xỉu.

Vẫn còn sốc vì mùi hôi khó chịu, chị Lý Thị Hồng Khánh kể: "Hít sâu vô thì bị ngăn ngực, khó thở, làm gắt cổ họng. Ban đầu giống như mùi thuốc uốn tóc vậy nhưng một lát sau thì hơi khai như mùi ga. Hít vô làm mình quỵ xuống mất thở luôn".

HÒA THANH (tổng hợp)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/hang-chuc-cong-nhan-ngo-doc-khi-gas-phai-nhap-vien-cap-cuu-20200725185624221.htm