Hàng chục cảnh sát tìm kiếm bé gái 3 tuổi mất tích ở Sóc Trăng

Trong lúc chơi cạnh mé sông, một bé gái 3 tuổi ở Sóc Trăng bất ngờ rơi xuống nước và mất tích. Hàng chục cảnh sát đã lặn tìm kiếm nạn nhân nhưng chưa có kết quả.

Đến gần 21h ngày 9/9, hàng chục cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh Sóc Trăng cùng người dân lặn tìm bé gái 3 tuổi mất tích ở dưới sông ở xã An Hiệp, huyện Châu Thành nhưng chưa có kết quả.

Cảnh sát tìm kiếm bé gái 3 tuổi mất tích ở Sóc Trăng. Ảnh: CAND

Anh Huỳnh Văn Ngọc (28 tuổi, ngụ ấp An Trạch, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng)- cha cháu bé cho biết, khoảng 16h ngày 9/9, con gái anh đang chơi ở ngoài mép sông cùng các chị em thì bất ngờ bị rơi xuống sông Ngã ba An Trạch. Phát hiện sự việc, anh Ngọc cùng mọi người chạy ra tìm thì không thấy cháu bé đâu.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tìm kiếm cháu bé. Tuy nhiên, do nước sông đang dâng cao, chảy xiết nên công tác tìm kiếm nạn nhân gặp nhiều khó khăn.

Được biết, gia đình anh Ngọc có hoàn cảnh rất khó khăn. Vợ chồng anh có hai cháu gái, cháu N. là con lớn, cháu nhỏ sau mới được hơn 1 tuổi.

Hiện lực lượng chức năng và gia đình đang tích cực tìm kiếm nạn nhân.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/hang-chuc-canh-sat-tim-kiem-be-gai-3-tuoi-mat-tich-o-soc-trang-a243359.html