Hàng cây phong lá đỏ bất ngờ khoe sắc trên cung đường Hà Nội

Hàng cây phong lá đỏ từng được ví như những 'cành củi khô' bắt đầu phủ xanh trên cung đường Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh.

Đầu năm 2018, hàng trăm cây phong lá đỏ bắt đầu được trồng tại dải phân cách giữa phố Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Trần Duy Hưng (Hà Nội). Đây là một loại cây tượng trưng cho vẻ đẹp của mùa thu ở nhiều nước như Nhật Bản, Canada. Và khi đưa vào thử nghiệm tại Thủ đô, nhiều người không khỏi hoài nghi khi cho rằng loài cây này không phù hợp với khí hậu nhiệt đới của nước ta.

Trên thực tế, sau khi trồng, hàng cây phong lá đỏ phát triển xanh tốt. Bất chấp kiểu thời tiết "khó chiều" ở Hà Nội, lá cây dần chuyển sang màu xanh. Đặc biệt thu đầu mùa "biến" một vài cây ngả màu vàng bắt mắt.

Sắc vàng cam đặc trưng của lá phong khoe mình giữa trời nắng ấm.

Hàng cây phong lá đỏ từng được ví như những "cành củi khô" bắt đầu phủ xanh cung đường Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh. Qua nhiều trận mưa bão cũng như nắng gắt ở Hà Nội vừa qua, hàng cây phong được gia cố vẫn đứng vững vàng, phát triển lá cành tốt tươi.

Lá cây phong chuyển từ màu xanh sang màu đỏ sẫm.

Thời tiết Hà Nội trong những ngày vừa qua khá mát mẻ, đây có lẽ là điều kiện tốt để loài cây này sinh trưởng và chuyển màu.

Số lượng cây phong chuyển màu lá đỏ chưa nhiều. Dù sao, đây cũng là tín hiệu vui cho những ai yêu quý loài cây này.

Dù chỉ mới một bộ phận cây phong lá đỏ chuyển màu, nhưng người dân kỳ vọng, có thể trong tương lai gần, sẽ có những tuyến phố Châu Âu thực sự giữa lòng Hà Nội.

Một thời gian rất ngắn nữa thôi, tuyến đường Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh sẽ sớm được phủ rợp màu đỏ lãng mạn trong tiết trời thu đông của Hà Nội.

H.a (TH).

Đầu năm 2018, hàng trăm cây phong lá đỏ bắt đầu được trồng tại dải phân cách giữa phố Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Trần Duy Hưng (Hà Nội). Đây là một loại cây tượng trưng cho vẻ đẹp của mùa thu ở nhiều nước như Nhật Bản, Canada. Và khi đưa vào thử nghiệm tại Thủ đô, nhiều người không khỏi hoài nghi khi cho rằng loài cây này không phù hợp với khí hậu nhiệt đới của nước ta.
Trên thực tế, sau khi trồng, hàng cây phong lá đỏ phát triển xanh tốt. Bất chấp kiểu thời tiết "khó chiều" ở Hà Nội, lá cây dần chuyển sang màu xanh. Đặc biệt thu đầu mùa "biến" một vài cây ngả màu vàng bắt mắt.
Sắc vàng cam đặc trưng của lá phong khoe mình giữa trời nắng ấm.
Hàng cây phong lá đỏ từng được ví như những "cành củi khô" bắt đầu phủ xanh cung đường Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh. Qua nhiều trận mưa bão cũng như nắng gắt ở Hà Nội vừa qua, hàng cây phong được gia cố vẫn đứng vững vàng, phát triển lá cành tốt tươi.
Lá cây phong chuyển từ màu xanh sang màu đỏ sẫm.
Thời tiết Hà Nội trong những ngày vừa qua khá mát mẻ, đây có lẽ là điều kiện tốt để loài cây này sinh trưởng và chuyển màu.
Số lượng cây phong chuyển màu lá đỏ chưa nhiều. Dù sao, đây cũng là tín hiệu vui cho những ai yêu quý loài cây này.
Dù chỉ mới một bộ phận cây phong lá đỏ chuyển màu, nhưng người dân kỳ vọng, có thể trong tương lai gần, sẽ có những tuyến phố Châu Âu thực sự giữa lòng Hà Nội.
Một thời gian rất ngắn nữa thôi, tuyến đường Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh sẽ sớm được phủ rợp màu đỏ lãng mạn trong tiết trời thu đông của Hà Nội.

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/xem-an-choi/hang-cay-phong-la-do-bat-ngo-khoe-sac-tren-cung-duong-ha-noi