Hàng cây phong chưa kịp chuyển màu đỏ đã héo úa ở Hà Nội

Thời tiết ở Hà Nội đã là giữa mùa Đông nhưng hàng phong lá đỏ được trồng trên đường Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) vẫn không chuyển màu đỏ, ngược lại, lá của cây phong càng ngày càng héo úa.

Đầu năm 2018, khoảng 100 cây phong lá đỏ được trồng trên dải phân cách tuyến đường Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) với hy vọng sẽ mang lại cho thủ đô một vẻ đẹp lãng mạn như ở các nước Châu Âu, Nhật Bản hay Hàn Quốc.

Tuy nhiên, ghi nhận của PV Kiến Thức ngày 25/12, dù đã là giữa mùa Đông nhưng hàng cây phong lá đỏ trên đường Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh vẫn không chuyển sang màu đỏ và chỉ lưa thưa vài lá màu vàng úa.

Hàng phong vẫn không chuyển màu đỏ, ngược lại lá của cây vẫn xanh và càng ngày càng trở nên héo úa.

Mép lá cây phong trở nên khô quắt, phần héo đang xâm chiếm dần toàn bộ chiếc lá.

Hầu hết những cây phong được trồng ở đây không có dấu hiệu chuyển sang màu đỏ.

Phải nhìn rất kỹ mới có thể thấy được một chút nào màu đỏ hiện trên lá phong, nhưng lá cũng chỉ trong tình trạng nửa xanh - nửa đỏ.

Nhiều cây phong lá đã bị héo toàn bộ...

... lá rụng chỉ còn lưa thưa vài chiếc trên cành, nhưng vẫn là màu xanh héo.

Phần thân của cây phong còi cọc gần như không còn lá.

Người dân không khỏi ngỡ ngàng vì chẳng thấy lá phong chuyển màu đỏ đâu, ngược lại chỉ thấy những chiếc lá càng ngày càng héo rụng.

Khánh Hoài

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/hang-cay-phong-chua-kip-chuyen-mau-do-da-heo-ua-o-ha-noi-1163395.html